03/05/2009 - 10:20

Từ Anh biến thành Ireland

Sinh ra và lớn lên ở vùng Yorkshire, miền Bắc nước Anh, một ngày kia, Chris Gregory khiến bà xã tương lai của mình hết hồn khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật não, anh nói chuyện và ca hát bằng giọng đặc trưng của người Ireland. “Tôi không thể tin được khi đến gần phòng bệnh và nghe ai đó đang hát vang bài “Danny Boy” (bài hát yêu thích của Chris) hệt như một gã Ireland say rượu. Và giọng hát đó phát ra từ hướng giường của anh ấy”, Mary, vợ của Chris nhớ lại sự kiện hồi tháng 12-2007. Theo lời Mary, giọng Yorkshire của Chris tự dưng biến mất hoàn toàn và anh ta nói chuyện như thể mình là người Ireland chính gốc. Theo báo Daily Mail của Anh, không lâu sau, Chris tự nhiên khỏi hội chứng giọng ngoại quốc - một bệnh lý thần kinh hiếm gặp. Và hiện anh không còn chút ký ức gì về sự cố đó.

V.Q
(Theo China Daily, Daily Mail)

Chia sẻ bài viết