29/11/2008 - 08:53

Trượt ván hơn 12.000 km

 

Với thành tích trên, anh chàng Rob Thomson (ảnh) đã trở thành chủ nhân của kỷ lục thế giới về hành trình dài nhất trên ván trượt. Sau khi hết hợp đồng làm việc ở Nhật, Thomson quyết định làm một tua du lịch hoành tráng bằng xe đạp từ Nhật sang Anh trước khi quay về quê hương New Zealand. Thế nhưng khi đến Thụy Sĩ, anh lại “phải lòng” ván trượt và “bỏ rơi” ngựa sắt. “Thật ra, tôi chỉ định trượt thử 1.500 km từ Thụy Sĩ đến Anh để xem đây có phải là cách du lịch hiệu quả không”, Thomson kể.

Nói là thử, nhưng cuối cùng hai năm rưỡi qua, anh đã trượt đến 12.159 km từ Thụy Sĩ sang Mỹ rồi sang Uzbekistan trước khi về New Zealand. Khi về đến nhà, Thomson đã làm mòn 3 đôi giày, 3 bộ bánh xe, 3 tấm ván trượt, tiêu hết 15.000 USD và mắc nợ 1.000 USD mà anh dự định trả bằng việc viết sách về chuyến phiêu lưu của mình.

H.A (Theo Worldrecordsacademy)

Chia sẻ bài viết