“Anh ơi, anh ở đâu, anh về đây đi. Anh trẻ hơn tôi 20 chục tuổi, tôi nuôi anh béo tốt, giờ anh bỏ tôi đi theo người khác. Anh về nói chuyện đàng hoàng đi”. Ðó là lời của một người phụ nữ tuổi ngoài 60 ra rả trên mạng xã hội TikTok với vẻ sống sượng khiến người xem “mắc cỡ dùm”. Cũng không biết “chuyện tình ngang trái” này có thật hay không hay chỉ là trò đùa nhưng việc xuất hiện trên mạng để nói những câu nói đó cho thấy bà vô cùng... “can đảm”.
Mạng xã hội TikTok gần đây xuất hiện trào lưu rất dị hợm là những người phụ nữ, đàn ông tuổi đã U60, U70, thậm chí U80, công khai tuyển chồng, tuyển vợ, tuyển người yêu hay tìm người đã phụ bạc mình. Họ xuất hiện trên clip, nói về tiêu chuẩn tuyển như phải trẻ, đẹp, có sức khỏe tốt, phải cung cấp cho họ tiền tỉ, tiền triệu, trả nợ dùm họ... Hay nhiều phụ nữ cao tuổi xuất hiện kể khổ về tình trẻ sau khi được các bà cung phụng, nuôi nấng thì bỏ đi theo người khác, hoặc do những lý do tế nhị. Chuyện tế nhị đó, một người nói với người đã thấy ngại, vậy mà các bà lên mạng xã hội công khai như chuyện thường ngày, chuyện thường tình.
Ðành rằng, tình yêu không tuổi tác và nhu cầu hạnh phúc là không của riêng ai, nhưng với việc các cụ ông, cụ bà dáng người ốm yếu, răng rụng tóc bạc lên mạng “tuyển sinh” thì quả là chuyện phản cảm. Nhìn sơ đã biết đây chỉ là những trào lưu câu khách, cách để gây sự chú ý của dư luận. Và quả thật, mỗi clip đều nhận phải hàng trăm, hàng ngàn lời bình luận, tất cả đều là sự cười cợt, chế giễu, châm biếm, thậm chí miệt thị.
Không biết các cụ nhân vật chính có đọc được những lời bình luận đó không. Cũng không biết, các cụ có tự quay hoặc đề nghị quay clip hay bị “dắt mũi” bởi những người sử dụng mạng xã hội “bẩn”. Nhưng dù gì, việc tự miệng mình nói ra những lời sượng sùng như thế, chấp nhận để người ta quay mình như thế, cũng là việc rất không nên, nếu không nói quá lố bịch.
“Hùm chết để da, người ta chết để tiếng”, thật khó mà tưởng tượng, con cháu, bà con lối xóm, thân bằng quyến thuộc của những ông bà cụ trong các clip nói trên nghĩ gì, đánh giá ra sao về những “lời tâm sự” đó. Ấy là chưa kể đến thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội. Dù là động cơ nào, hoặc tự nguyện hoặc nhu cầu thật sự, thì cũng đều không nên “vạch áo cho người xem lưng” trên mạng xã hội như thế. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng, các ông bà cụ này đang bị một số TikToker lợi dụng để câu khách. Vậy nên, “đừng bán mình cho quỷ!”.
Với người dùng mạng xã hội, hãy tỉnh táo và minh định những giá trị. Như trường hợp trào lưu trên đây, rất nhiều người chia sẻ, sử dụng lại âm thanh để ghép hình ảnh... như một trò đùa. Ðó là họ đang góp phần để cái xấu lan xa.