14/01/2012 - 21:09

Trái tim Trường Sa

         PHAN THÀNH MINH

Đã bao giờ em đến với Trường Sa
Nơi thăm thẳm biển khơi ào ào sóng vũ
Nơi linh khí Rồng Tiên hội tụ
Nơi giao thoa giữa biển và trời

Thương cháy lòng người lính đảo xa xôi
Sống trên nước vẫn lo âu chuyện nước
Bát canh bình thường cũng còn mơ ước
Thì nhân tình sao có được em ơi

Suốt tháng quanh năm chỉ thấy biển và trời
Soi sáng mình bằng ánh sao trên mũ
Đọc tới đọc lui dăm tờ báo cũ
Câu thơ tình nào cũng thấy hay hay

Sóng vô tư gào thét đêm ngày
Thiếu chúng cũng buồn vì yên lặng quá
Yên lặng thì đâu còn là biển cả
Đâu còn nộ khí cuồng phong

Ngọn lửa gaz soán vị bếp Hoàng Cầm
Ai cũng có thể làm anh nuôi thiện chí
Thật sai lầm nếu cho là bất đắc dĩ
Món nấu nào cũng ngon đến khỏi chê

Quy tụ về đây năm, bảy miền quê
Đứa nói như chim
Đứa cười như mếu
Luôn sảng khoái bởi lính mình rất tếu
Đầy ắp tiếng cười dẫu chẳng có gì vui

Tới đây đi tình yêu
Đừng cuối đất cùng trời
Đừng phải hát lời yêu thương rỗng tuếch
Đừng chống chế là làm sao em biết
Bé cái nhầm... đây chưa biết yêu đâu

Chia sẻ bài viết