12/02/2011 - 20:55

Tôi đi casino

Cách cửa khẩu quốc tế Hà Tiên vài trăm mét, 4 điểm casino nằm hoành tráng trên đất Campuchia được khai trương cách nay hơn 3 tháng, trong đó Hà Tiên Vegas Casino & Hotel gồm 9 tầng lầu, 2 tầng dành để đánh bạc, các tầng còn lại là khách sạn trên 160 phòng được xem là điểm đến lý tưởng của các “đại gia”. Nhiều người đến đây vì mê trò đỏ đen, cũng có nhiều người chỉ đi thử cho biết, nhưng hầu hết con bạc đều có chung kết cuộc trắng tay, mang nợ...

* 24 giờ ở casino

Ở TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang), tôi đã từng nghe vài người bạn có máu “đỏ đen” thua cháy túi trong các sòng bạc ở casino nằm trên địa bàn xã Xây Sóc Tây, huyện Kam Pong Trách, tỉnh Kam Pốt, Vương quốc Campuchia (cách cửa khẩu quốc tế Hà Tiên vài trăm mét). Nhưng một lần đang ngồi uống cà phê, người bạn điện thoại rủ đi lai rai vài chai bia vì tối hôm qua đánh bài ăn mấy chục triệu đồng. Bán tín bán nghi, tôi quyết định quảy ba lô sang các casino bên đó thử một lần cho biết.

 Bên trong casino Hà Tiên Vegas.

Những ngày gần đến Tết Nguyên đán Tân Mão, vùng biên giới về đêm trời se lạnh, nhưng dòng người cứ đổ qua hai cánh gà cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ngày càng nhiều. Tôi vẫy anh xe ôm để cùng sang bên đó, anh thận trọng dặn dò tôi trước khi đi: “Chơi bài hết tiền thì về chứ đừng “vay nóng” sẽ mang họa vào thân”. Điểm đến đầu tiên của tôi là Sunday casino. Đúng là “thiên đường”. Lúc này khoảng 23 giờ, màn đêm buông xuống càng tối thì ở khu vực này ánh đèn sáng rực không gian chu vi gần 20km mà trước đây hơn 3 tháng chỉ toàn là năn, cỏ mọc um tùm tối đen, chỉ thuận tiện cho những con buôn chở hàng qua lại. Bên trong casino, nhiều con bạc đang sát phạt nào là sòng bạc đánh 1 lá, 2 lá, 3 lá, 5 lá... Bên ngoài, nhiều con bạc đứng ngồi đánh bài bằng tiền mặt-tiền Việt Nam cả, gần như 99% con bạc là người Việt Nam. Gần 30 con bạc khác được xem là “thượng đế” đang ngồi trong phòng VIP, mỗi ván vài chục đến vài trăm triệu đồng. Tôi giới thiệu là người ở TP Cần Thơ, buồn chuyện gia đình sang đây để giải sầu vài ván bài nhưng không biết chơi như thế nào, thì được người quản lý tên N. nhà ở TP Hồ Chí Minh dẫn đi từng sòng bạc, hướng dẫn cách chơi và cách ăn thua. Cuối cùng, tôi chọn một sòng bạc đánh bài 3 lá mà ở Việt Nam gọi là đánh bài cào. Chị N. đứng giải thích cách chơi một lúc rồi đi làm việc khác, nhưng, có ngồi đến sáng tôi cũng không thể biết cách chơi kiểu... casino Campuchia! Nếu ở Việt Nam, chia sòng phẳng 3 lá, ai lớn nút (điểm) thì thắng, nhưng ở đây chia mỗi người 2 lá, người thì đặt cái, người đặt con. Có khi chỉ mới 2 lá là có thể thắng, với điều kiện là 2 lá được 8 nút thì xem như là điểm tuyệt đối. Có khi 3 lá, nhưng nhà cái cũng có thể thắng nếu như nhà con được... 9 nút với lý do là... không chịu bảo hiểm... Người chơi bài có thể đặt từ 20.000 đồng đến vài chục triệu đồng, nhưng thực tế không ai đặt dưới 200.000 đồng cho một ván, có khi chỉ tích tắc mấy giây là... xong một ván.

* Những nạn nhân

Một người chơi bạc ở đây cho biết, nếu người có “kinh nghiệm” mang theo trong người khoảng 5 triệu đồng trong túi và đánh nhỏ vài trăm ngàn thì chịu khó một đêm cũng kiếm được vài triệu đồng, còn đánh lớn thì chưa nghe ai kể đem về được vài chục triệu từ tiền đánh bạc tại các casino ở đây. Ngay trên sới bạc cạnh bên, tôi chứng kiến một vài người chơi đặt từ 100.000 đến 500.000 đồng thì thắng liên tục. Còn người đặt từ 5 triệu đến 10 triệu chỉ ăn được vài ván thì cũng thua lại sạch túi.

Tại Hà Tiên Vegas Casino & Hotel, khách dễ choáng ngợp bởi sự sang trọng và dĩ nhiên khách chơi cũng phải có “đẳng cấp”. Khách đến đây được phục vụ tận tình, từ chơi bài, ăn uống, ngủ nghỉ... Khi nào khách chơi bài đói bụng thì có người phục vụ ăn uống, buồn ngủ thì lên thuê phòng ngủ và nếu cần... “em út” chỉ “a lô” là được phục vụ từ A đến Z. Ở đây, khách chơi ai cũng nể một người tên L., gần 50 tuổi, mà theo giới thiệu là một Việt kiều từ Mỹ. Có đêm, ông L. “nướng” vào sòng bạc này đến 2,7 tỉ đồng Việt Nam mà vẫn tỉnh rụi, không hề chùn tay. Hôm sau lại thấy ông ta tiếp tục chơi và sát phạt suốt 10 ngày liên tục.

Tại đây, một người đàn ông khác cũng đang điện thoại cho người thân mang tiền sang để mong gỡ lại số tiền vừa mới thua. Khi nghe tôi nói vừa mới thua mấy chục triệu đồng ông tận tình chỉ cách lấy lại vốn. Ông nói: “Muốn lấy lại vốn chỉ có cách đánh nhỏ thôi và phải kiên trì khoảng... 10 ngày, chứ nóng ruột đánh lớn là không còn đường về quê”. Theo lời ông kể: nhà ông ở bên thị xã Hà Tiên, cứ cách vài ngày lại mang vài triệu đồng sang đánh kiếm tiền nhậu chơi thôi, chứ không định làm giàu bằng nghề cờ bạc. Cũng nhờ được “tư vấn” từ ông mà mấy tháng nay, mấy đứa cháu cũng kiếm được kha khá để mua sắm đồ Tết cho con. Ông cũng cho biết, khi chơi hết tiền, chủ các casino tổ chức đưa người thua về Việt Nam và cũng không quên cho số điện thoại để khi nào con bạc lại có tiền thì chỉ cần gọi điện thoại sẽ có xe qua rước... Dù ông tỏ ra là người nhiều kinh nghiệm và chừng mực với trò đỏ đen, nhưng một người bạn đi cùng ông cho tôi biết ông vừa bị cháy túi gần 100 triệu đồng trong chỉ hơn 3 giờ so tài “thần bài” ở đây và ông cũng từng được casino cho người đưa về...

Mấy anh bộ đội đóng quân ở địa bàn huyện Giang Thành cho biết khu vực Đầm Chít thuộc xã Tân Khánh Hòa đã có gần chục thanh niên sang các sòng bài này chơi thua hết tiền, cầm xe. Anh C. từng thua bài, cầm xe cho biết: “Lúc đầu nghe lời mấy người bạn rủ rê sang bên đó chơi cho biết, ai ngờ mình cũng bị cuốn hút theo, thua hết tiền thì lần lượt từng đứa cầm xe chơi tiếp. Bây giờ phải đi vay mượn tiền qua bên đó chuộc xe lại chứ để lâu là “đứt” luôn”. Không chỉ có đàn ông, ở các sòng bạc cũng có khá đông phụ nữ rất “nhiệt tình” tham gia, họ chơi bài thâu đêm là chuyện thường. Một người bạn của tôi đã từng thua bài mấy chục triệu đồng, thú nhận: “Qua bên đó chơi bài lúc đầu chủ yếu là vì tò mò chơi cho biết, nhưng khi nhập cuộc vào thì khó dứt ra, trừ phi hết tiền. Thật ra chơi bài ở đây chủ sòng muốn nói mình thắng thì thắng, nói thua thì mình chỉ biết chung tiền, đâu biết gì đâu mà cãi...”. Khi tôi đang ngồi viết bài này, một đồng nghiệp ở huyện Kiên Lương cho hay, Công an huyện này vừa bắt một đối tượng cướp tài sản do thua bạc ở casino Campuchia dù đã cầm cố nhà cửa, đất đai mà cũng không đủ trả nợ nên đi cướp kiếm thêm... Quả là: “cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết tra chân vào cùm” thật không sai!

Bài, ảnh: LÊ SEN

Chia sẻ bài viết