20/05/2012 - 09:41

Tình phà và bến

MAI XUÂN HIỆP

Đã xong rồi sứ mệnh vinh quang
Suốt mấy chục năm ròng gánh vác
Nối cho liền đôi bờ xa cách
Những chuyến phà cặm cụi tới
đêm thâu

Đã bao người qua bến bắc Cần Thơ
Có còn nhớ những chuyến phà
thơ mộng
Bao mối tình, bao lứa đôi hò hẹn
Kỷ niệm còn đây nhớ mãi khôn nguôi

Cầu thông rồi phà được thảnh thơi
Đôi bờ vẫn dạt dào sóng vỗ
Ngày lại ngày thôi tiếng còi bến đỗ
Bến nhớ phà trong từng đợt sóng xô

Bến bắc Cần Thơ đi vào lịch sử
Vào thi ca lưu lại muôn đời
Để tình phà với bến lưu luyến mãi
không thôi
Bến gửi sóng theo phà đi muôn chốn.

Chia sẻ bài viết