02/05/2014 - 08:40

Tìm được bé trai 14 tuổi đi bán vé số, bị mất tích

(CT)- Ngày 1-5-2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Cần Thơ cho biết: Trinh sát của phòng đã tìm được cháu Nguyễn Bách Thắng (SN 1999, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, đang học lớp 8) sau 18 ngày mất tích, cháu Thắng đã được bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Như Báo Cần Thơ đã đưa tin, ngày 24-4-2014, ông Nguyễn Thành Danh đến Công an TP Cần Thơ trình báo, nhờ tìm con trai ông là cháu Thắng đi bán vé số ở thị trấn Cờ Đỏ vào ngày 10-4, không về nhà. Gia đình đã nỗ lực tìm kiếm ở các quận huyện và các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp…, nhưng không có kết quả. Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 28-4, trinh sát phát hiện cháu Thắng đang đi lang thang ở chợ Ô Môn (quận ÔMôn) nên đưa về. Cán bộ chiến sĩ của phòng PC45 và gia đình đã gặng hỏi Thắng đi đâu, làm gì, tại sao bỏ nhà…, nhưng Thắng nhất quyết không nói, chỉ cho biết mấy ngày qua, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm, không no. Hôm mất tích Thắng mặc quần tây xanh, áo thun đỏ, ngày được tìm thấy mặc bộ đồ khác và có sử dụng điện thoại. Ông Danh kể: "Sau 18 ngày mất tích, Thắng rất ốm, gặp người thân không biểu lộ vui mừng. Cháu vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường nhưng hay ngồi một mình, hễ nghe ai nhắc đến chuyện bỏ đi thì im lặng. Gia đình cũng đã liên hệ với nhà trường xin cho cháu đi học trở lại".

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết