27/01/2008 - 10:55

Thơ

Thư xuân Trường Sa

Hẳn giao thừa anh vẫn thức
Phiên gác ngoài huyện đảo Trường Sa
Sương lạnh, biển mặn nhớ bếp lửa quê nhà
Hương nếp bánh phồng mẹ nướng đêm gió bấc.

Vô tư đứa bé
Mặc quần áo mới ngồi ngủ dựa vào ngực mẹ
Mong mãi ba không về
Cây san hô và những vỏ ốc mang sắc màu lính biển
Xanh mượt giấc mộng tuổi thơ

Nhìn con
Trên gương mặt thanh xuân những giọt lệ
Người vợ trẻ đất Cần Thơ
Chung thủy đợi chờ
Trường Sa trong tim
Lá thư xuân của người lính biển nồng nàn
Mang hương biển mặn Trường Sa
Sưởi ấm mùa xuân.

Chia sẻ bài viết