08/08/2009 - 22:14

Thiếu nhi đang bị "già hóa"?

Trang phục và phong cách biểu diễn của các em nhỏ không còn hồn nhiên ngây thơ. Ảnh: doremivn.com  

Mùa hè 2009 trôi qua, hầu như thị trường băng đĩa vắng bóng các album nhạc thiếu nhi chính thức, nhưng lại xuất hiện nhiều album lậu với các ca sĩ nhí hát nhạc người lớn. Trên màn ảnh nhỏ, VTV3 “chiêu đãi” thiếu nhi bằng chương trình “Đồ-rê-mí” hơn 2 tháng nay. Chương trình được gọi là “dành cho thiếu nhi” này cũng khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng khi được tổ chức như những cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc dành cho người lớn.

Nếu như chương trình “Đồ-rê-mí 2007” vốn tạo được nhiều cảm tình với khán giả trong mùa hè đầu tiên lên sóng thì “Đồ-rê-mí 2009” trong khoảng 2 tháng vừa qua đã làm khán giả thất vọng và gây bức xúc không ít bậc phụ huynh.

Sau vòng thử giọng kéo dài khá lê thê, 10 “tài năng nhí” bước vào vòng 2. Ở vòng chung khảo này, các bé được hướng dẫn đi theo con đường chẳng khác gì các thí sinh “Việt Nam Idol”, “Ngôi sao tiếng hát truyền hình” hay “Sao mai điểm hẹn”: 10 em nhỏ được chia thành 5 đội để luyện tập vào biểu diễn theo phong cách riêng, gồm: Thời trang, nhạc cụ, thể thao, khiêu vũ và tuồng. Các bé được trang điểm, làm tóc, thiết kế phục trang, đạo cụ và nhảy múa ca hát. Phải thừa nhận, những thủ thuật của “công nghệ lăng-xê” chuyên nghiệp này giúp “Đồ-rê-mí” có ấn tượng hơn, nhưng đã kéo theo hậu quả là đánh mất đi nét trong trẻo, thơ ngây của các em nhỏ. Chương trình đã làm các bé bị “già trước tuổi” khi mặc quần jeans, váy ngắn, áo hai dây, giày ống đủ sắc màu, nhảy theo những vũ điệu của người lớn - thậm chí pha những độc tác “lắc” thật... sexy, hát những bản nhạc thiếu nhi hoặc dân ca được phối theo phong cách mới: pop, rock, rap, hip-hop... Sự kéo dài quá mức của chương trình khiến “Đồ-rê-mí 2009” với chừng ấy gương mặt thí sinh trong rất nhiều vòng thi cũng gây ngán không khác chi những cuộc thi tìm kiếm ngôi sao trẻ đã từng khiến dư luận bức xúc gần đây.

Thị trường băng dĩa nhạc thiếu nhi mùa hè 2009 cũng chỉ là những album chính thức có “tuổi thọ” hàng chục năm. “Con cò bé bé” của Xuân Mai – với album đầu tiên ra đời khi cô bé vừa hơn 2 tuổi, nay Xuân Mai đang chuẩn bị bước vào đại học. Hoặc các album của Hiền Thục, Quang Vinh, Thanh Ngọc, Xuân Nghi... những “ca sĩ nhí” một thời nay đã trưởng thành, thậm chí có ca sĩ giờ đã làm cha làm mẹ. Các ca khúc thiếu nhi được gọi là “mới” của nhạc sĩ Trương Quang Lục, Nguyễn Văn Hiên, Thập Nhất... cũng đã được sáng tác cách đây gần chục năm. Thị trường băng đĩa ngoài luồng gần đây lên “cơn sốt” bất thường, các album lậu được tiêu thụ với số lượng lớn như loạt album của “bé Châu”, “bé Lon Ton” hát những ca khúc não tình của người lớn như “Trả nợ tình xa”, “Đập vỡ cây đàn”... đi kèm những vũ điệu khá dung tục, thiếu đầu tư...

Vấn đề đặt ra là các em có còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo những “định hướng” của người lớn như trong “Đồ-rê-mí”? Tìm đâu những ca khúc mới để nghe và hát? Đã rất lâu rồi các hãng băng đĩa không còn quan tâm đầu tư các album thiếu nhi vì lý do lợi nhuận? Cũng lâu lắm rồi các hội nhạc sĩ và các ngành hữu quan không hề có những cuộc vận động sáng tác dành cho thiếu nhi. Biết rằng, kể từ khi nhạc sĩ Trương Quang Lục đoạt giải nhất một cuộc vận động sáng tác cho các em với ca khúc “Trái đất này là của chúng mình” – Đã hơn 30 năm (!).

Xuân Viên

Chia sẻ bài viết