08/02/2009 - 10:10

Thi 771 lần vẫn... rớt!

Bất chấp “thành tích đáng nể” đó, một thí sinh cao tuổi họ Cha ở Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thi cử. Cụ bà 68 tuổi này thi môn gì mà khó thế? Cảnh sát thành phố Jeonju cho biết từ tháng 4-2005 đến nay, cụ tham gia thi lấy bằng lái (phần thi trên giấy) tổng cộng 771 lần, nhưng chỉ đạt điểm 30-50 trong khi điểm đậu là 60/100. Ước tính tổng cộng cụ Cha, làm nghề bán hàng dạo trên xe đẩy ở các khu chung cư, đã đóng hơn 4 triệu won (51 triệu đồng) để thi bằng lái. Sau khi biết kết quả lại rớt vào hôm 2-2 vừa qua, cụ Cha tuyên bố sẽ trở lại thi nữa. Cụ hy vọng lần tới may mắn sẽ mỉm cười với mình, để cụ chuyển qua phần thi thực hành. Ước mơ của cụ là mua ô tô làm phương tiện bán hàng. Để khích lệ tinh thần của cụ, một sếp cảnh sát giao thông ở Joeonju tuyên bố sẽ làm kỷ niệm chương tặng khi cụ “vượt vũ môn”.

Q.C (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết