20/05/2012 - 09:40

Theo con đường Bác vạch

PHAN THÀNH MINH

Mấy chục năm rồi
Bác đã đi xa
Lời di chúc Bác dặn dò
Chúng con nhớ mãi
Xây dựng nước non đẹp giàu
Văn minh hiện đại
Sự nghiệp trồng người cả dân tộc cùng lo

Bảo vệ biên cương
Giữ vững cơ đồ
Cờ Tổ quốc tung bay trên ba nghìn hòn đảo
Chi chít thuyền chài đi tìm cơm áo
Đất nước mình ngày một đổi thịt thay da

Biển hào hùng như tình Bác bao la
Mỗi cánh hải âu là một nốt nhạc thanh bình bất tử
Người lính nhà giàn đạp bằng sóng dữ
Sẵn sàng nghinh chiến với bão táp phong ba

Xanh thẳm đại ngàn
Đất đã nở hoa
Đêm hội Tây nguyên
Năm mươi bốn dân tộc anh em hát bài ca Kết đoàn thân ái
Hương cà phê níu chân người ở lại
Mỗi đóa dã quỳ là một ánh mắt thiết tha

Mấy chục năm rồi
Bác đã đi xa
Lời di chúc Bác dặn dò
Chúng con nhớ mãi
Xây dựng nước non đẹp giàu
Văn minh hiện đại
Sự nghiệp trồng người cả dân tộc cùng lo.

Chia sẻ bài viết