13/11/2012 - 09:29

Xem “Nàng men chàng bóng”

Thất vọng vì tư duy của đạo diễn và nhà sản xuất

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp (trái) vai Út Chót và Ngô Kiến Huy vai Ẽo Ợt.

Đạo diễn Võ Tấn Bình từng tạo được thiện cảm với khán giả qua các phim truyền hình "Mùa sen", "Hương phù sa", "Nắng ở trên đầu". Tuy nhiên khi xem "Nàng men chàng bóng" do Võ Tấn Bình đạo diễn, khán giả thấy ngán ngẩm vì những màn chọc cười vô bổ, lắp ghép khiên cưỡng…
Phim chiếu tại Nhà hát Tây Đô lúc 19 giờ 45 phút các ngày trong tuần.

Lấy bối cảnh miền Tây sông nước, "Nàng men chàng bóng" kể về chuyện tình giữa Út Chót (Đinh Ngọc Diệp) - một cô gái có cá tính mạnh mẽ, thích "trừ gian diệt bạo" và anh chàng Ẽo Ợt (Ngô Kiến Huy) yếu đuối, ẻo lả, chỉ thích con trai. Trong một lần Út Chót đi cứu người vô tình quăng thòng lọng trúng ngay Ẽo Ợt đang trốn khỏi đám ăn hỏi do cha mẹ sắp đặt. Thông cảm cho tình cảnh "éo le" của Ẽo Ợt, Út Chót quyết tâm giúp Ẽo Ợt thoát chuyện cưới hỏi và lập kế hoạch cho Ẽo Ợt chinh phục chàng trai mà Ẽo Ợt để ý…

Dù phim bắt mắt với cảnh sắc miền sông nước, nhiều pha hành động đánh đấm, rượt đuổi trên sông của Út Chót được dàn dựng khá đẹp mắt nhưng vẫn không thể cứu vãn một kịch bản thiếu chiều sâu, tư duy nghèo nàn. Hai nhân vật chính Út Chót và Ẽo Ợt được đạo diễn Võ Tấn Bình nhào nặn một cách khiên cưỡng, áp đặt. Sự lệch lạc về giới tính của Ẽo Ợt đem ra làm trò mua vui, người ta không thấy đồng cảm với số phận của nhân vật này mà chỉ thấy nhảm nhí mỗi khi Ẽo Ợt xuất hiện với giọng nói ẻo lả, tay chân uốn éo. Hơn nữa, khi Ẽo Ợt giả gái, gương mặt đánh phấn thoa son như diễn tuồng hát bội, quần áo, trang sức lòe loẹt… lố quá mức. Còn Út Chót là nhân vật "mang thân con gái nhưng bản chất là con trai", tuy nhiên xem phim khán giả cảm nhận Út Chót chỉ là một cô gái có cá tính mạnh mẽ chứ không phải bị lệch giới tính, vì vậy diễn viên Đinh Ngọc Diệp càng cố chứng tỏ nhân vật Út Chót đậm chất nam nhi thì càng làm cho nhân vật trở nên lố.

Điều có thể cảm nhận được sau khi xem "Nàng men chàng bóng" là sự lắp ghép vụng về của những đoạn kịch hài. Khán giả khó chấp nhận cảnh cô gái hứa hôn với Ẽo Ợt mặc nhiên xông vào nhà, phóng lên giường của vị hôn phu, buông lời tỏ tình nhảm nhí, hay buổi hẹn hò của Ẽo Ợt với anh chàng mà Ẽo Ợt thầm thương trộm nhớ chỉ xoay quanh chuyện "vòng 1 bất thường" của Ẽo Ợt bằng nhiều câu nói vô duyên cười không nổi. Hoặc nhiều tình tiết vô lý, phản cảm như Ẽo Ợt thất tình leo lên phà tự tử vậy mà ba má của Ẽo Ợt tỉnh queo, còn phụ họa với bà hàng xóm về chuyện thất tình của Ẽo Ợt. Đỉnh điểm của sự vô lý là chi tiết bản năng "đàn ông đích thực" của Ẽo Ợt được đánh thức chỉ bằng một cái ôm của Út Chót làm khán giả chưng hửng: Chẳng lẽ giới tính của con người chuyển đổi dễ dàng như vậy sao?

Đinh Ngọc Diệp đã tham gia khá nhiều phim truyền hình, điện ảnh. Trong "Nàng men chàng bóng", Ngọc Diệp vào vai Út Chót một cô gái "nam tính 100%" nên "gồng mình" để diễn đôi lúc làm Ngọc Diệp bị đuối. Còn anh chàng Ẽo Ợt do Ngô Kiến Huy thủ vai thì "bóng lộ" quá đà khiến khán giả mệt mỏi…

Xem "Nàng men chàng bóng" mới thấy tư duy nghèo nàn của đạo diễn và nhà sản xuất đã góp phần làm cho phim Việt ngày càng "khó coi".

Thảo Yên

Chia sẻ bài viết