Bài, ảnh: ÐĂNG HUỲNH
Lớp truyền dạy nghệ thuật đờn ca tài tử (ÐCTT) do Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ tổ chức vừa bế giảng là nỗ lực của ngành Văn hóa thành phố trong triển khai Ðề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể TP Cần Thơ, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Lớp truyền dạy không chỉ phát hiện những nhân tố mới mà còn “nhóm ngọn lửa” tình yêu ÐCTT rực sáng.

2 học viên nhí Như Phúc và Thùy Trang ca 20 câu Nam đảo.
“Cần Thơ thế đứng hôm nay” là tác phẩm được soạn giả Hoài Minh viết lời theo thể điệu Nam đảo, đòi hỏi kỹ thuật ca khó, điêu luyện. Vậy nhưng trong buổi diễn báo cáo của lớp, 2 bé Như Phúc và Thùy Trang đã chinh phục người nghe. Giọng ca vững, nhịp chắc, hơi dày và giao đãi tốt, tiết mục của 2 bé nhận được nhiều sự tán thưởng. Ðây cũng là 2 học viên nhí của lớp.
Như Phúc năm nay tròn 10 tuổi, em bén duyên với ÐCTT từ khoảng 2 năm qua và từng thi diễn tại Liên hoan ÐCTT quốc gia năm 2022. Lớp học này em học cùng với cha, cũng là người mộ điệu ÐCTT nên Phúc rất tự tin tập luyện với sự hướng dẫn của giảng viên cũng như các học viên lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm. Còn Thùy Trang năm nay 12 tuổi, dù nhà ở quận Thốt Nốt nhưng 6 tuần diễn ra lớp học, hầu như em có mặt đầy đủ. Thùy Trang bén duyên với ÐCTT chưa lâu nhưng em có nhiều tố chất, kỹ thuật hơi, nhịp rất tốt. Thùy Trang nói: “Càng học, con càng đam mê ÐCTT. Con quyết tâm tập luyện để ca được nhiều bài bản hơn nữa”.
Lớp truyền dạy nghệ thuật ÐCTT có sự tham gia của đông đảo học viên là viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh quận, huyện; Ban Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn; hội viên các câu lạc bộ đờn ca tài tử ở các địa phương cùng những người yêu thích nghệ thuật đờn ca tài tử trên địa bàn thành phố. Giảng viên là NNƯT Nguyễn Thị Kiều Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố và NNƯT Hoàng Lưỡng, tập trung truyền dạy và củng cố kỹ năng hát 20 bài bản Tổ; các kỹ thuật về hơi, nhịp và bổ sung kiến thức cho nghệ nhân để có thể tự học và nghiên cứu các bài bản khác.
NNƯT Kiều Nga cho biết: Trung tâm Văn hóa thành phố mở lớp truyền dạy nhằm tiếp tục phát triển và nâng chất phong trào ÐCTT của thành phố. Từ đó, phấn đấu đưa di sản ÐCTT vào cuộc sống bằng nhiều hình thức, gắn kết với hoạt động của gia đình, trường học, cộng đồng, gắn với dịch vụ du lịch... Ðây cũng là dịp để phát triển những nhân tố mới triển vọng cho ÐCTT Cần Thơ. Ở lớp học này, học viên lớn tuổi đã “thất thập” còn học viên nhỏ tuổi mới 10 tuổi, cho thấy sự tiếp nối, kế thừa đáng trân trọng.
Chị Dương Thị Hoa Lượm, học viên của lớp, chia sẻ: Ðến với lớp, mỗi người có mục tiêu khác nhau: có người muốn hoàn thiện giọng hát, nhịp hơi, có người muốn có thêm kiến thức để về địa phương gầy dựng và phát triển phong trào... Nhưng điểm chung là tình yêu dành cho ÐCTT. Nhờ đó, mọi người hỗ trợ, chia sẻ với nhau hết mình, cùng nhau tiến bộ. Sau hơn 6 tuần thầy và trò cùng nhau luyện tập, các học viên đã tiếp thu được nhiều kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, từ cách nhấn nhá, phát âm, nhả chữ đến nhịp nhàng, cách giữ hơi, luyện giọng, cách sắp chữ, lời ca sao cho đẹp... Quả vậy, có học viên khi mới vào học chưa biết nhịp là gì, giờ đã biết nhịp và hát có nhịp; có người chưa biết gì về những chữ đờn, chưa biết phát âm rõ theo ÐCTT, giờ đã khắc phục được...
Mong rằng, “ngọn lửa” tình yêu ÐCTT từ lớp học này sẽ luôn được thắp sáng và lan tỏa.