13/05/2012 - 08:57

Thơ * HỒNG PHƯỢNG

Tháng Năm nhớ Bác

Không còn nữa dáng Người thân thuộc
Chiếc áo ka ki giản dị một tâm hồn
Tháng Năm về - tháng Năm nhớ Bác
Bốn mươi ba năm rồi Bác xa cách nước non

Vẫn còn đây vườn cây, ao cá
Ngôi nhà sàn ấm áp vạn tình thương
Nhân dân khắp nơi hướng về xúc động
Lặng nhớ Người mà nước mắt rưng rưng

Con cá quẫy chờ thức ăn của Bác
Ngoi lên mặt hồ trong sắc vàng tươi
Cây vú sữa miền Nam dâng tặng
Lá cành xanh như còn ấm hơi Người

Ôi tất cả thiêng liêng và trong sáng
Như vầng dương ánh rạng niềm tin
Tháng Năm về - tháng Năm nhớ Bác
Con ngẩng đầu bắt gặp sắc trời xanh

Và một nén tâm hương viếng Bác
Từ Cao nguyên tưởng vọng đến Ba Đình!

Chia sẻ bài viết