05/02/2012 - 13:39

Thơ * NHẬT HỒNG

Tháng Giêng trên Hòn Nghệ

Gió chướng thổi rong
Biển xanh thăm thẳm
Ngư dân kéo bè về bãi Nam neo đậu
Con cá Mú Sao đớp bóng chiều lung lay trên biển
Người đàn ông lần tay nhẩm tính được mấy phân lời

Những đứa học trò học hết cấp hai
Rời trường lên huyện, tỉnh
Chuyến tàu vô đất liền ngơ ngác cánh chim âu
Ngoái nhìn lại sau lưng đường đi sùi bọt trắng
Quê hương hình chóp nón lẩn khuất biển Tây Nam

Hành trang em về phố thị
Có gói cá khô mẹ chắt từng giọt nắng mùa đông năm cũ
Qua năm nay còn ngai ngái xứ quê nhà
Cùng con chữ mang theo đầu đời dập dềnh con sóng
Qua mấy mùa mưa gió chẳng phôi pha

Tháng Giêng gió chướng thổi rong trên biển
Cát đùn bóng nắng vàng rươi
Tôi tình cờ bước chân về xã đảo
Nghe tình người thắm mặn đôi môi.

Chia sẻ bài viết