17/05/2008 - 23:28

Thơ

Thăm quê Bác

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

 

Bồi hồi con đến Kim Liên

Lần đầu con được bước lên quê Người

Bờ tre sau bão xanh rồi

Hàng cây râm bụt lại tươi cánh hồng

Trời trên nhà Bác sáng trong

Vườn cam trĩu trái, cải trồng vươn cao

Bốn bề ngan ngát hương ngâu

Cành xoan gọi chú chim sâu bay chuyền

Chiều xanh, nắng đọng hàng hiên

Rưng rưng tiếng chị dịu hiền thuyết minh

Bác đi bốn biển nghĩa tình

Vẫn không quên được mái tranh xóm nghèo

Gian nan Bác trải đã nhiều

Con nghe, nước mắt chảy theo mỗi lời

Chiều thăm quê Bác xa rồi

Kim Liên một thoáng, suốt đời khắc ghi !

Chia sẻ bài viết