23/02/2018 - 18:01

Tết sum vầy

Hơn 6 năm cưới nhau, Tết này thật sự là mùa vui của chị và gia đình chồng. Những năm trước, do yêu cầu công việc và cha mẹ hai bên ở xa, sau mấy ngày trực cơ quan, vợ chồng chị ai về quê nấy để vui xuân. Năm nào về quê chồng, chị chỉ ở chơi trong ngày. Năm nay, chồng bàn với chị về quê anh ăn Tết vì má chồng tuổi cao, sức khỏe không như xưa, phải tranh thủ cận kề, chăm sóc. Ba mất mấy năm nay, chồng chị đi làm xa, má quạnh hiu, thui thủi bầu bạn với mảnh vườn nhỏ. Dù hằng tháng, anh chị chu cấp đầy đủ tiền bạc, thuốc thang, má hãnh diện khoe dâu con hiếu thảo nhưng sâu thẳm đáy lòng, anh hiểu má mong muốn thường xuyên gặp mặt con cháu. Nghe chồng tâm sự, chị cảm thấy thời gian qua có phần thiếu sót. Chị hứa sẽ chuẩn bị thật chu đáo, gọi điện hẹn má trưa 29 Tết  về đến.

 Mới đến đầu ngõ, chị đã thấy má ngồi đợi bên bàn trà cạnh gốc mận. Thoáng nghe tiếng cháu nội, má vội chạy ra đón. Nhìn má lăng xăng hối thúc mọi người rửa mặt, uống nước dừa cho khỏe, rồi bày biện mâm cỗ, chị thương quá. Thức ăn má dành phần toàn món con cháu thích. Mở cửa phòng hai vợ chồng, mọi thứ vẫn như xưa, đồ đạc sắp xếp gọn gàng, tinh tươm, gối mền thơm mùi nắng. Chị bước ra sau hè, những luống rau xanh mướt vẫy chào, trong khạp rọng lươn, chuồng bên mấy con gà béo mẩy… Điều gì rất thiêng liêng len nhẹ vào lòng, chưa bao giờ chị cảm nhận rõ hương vị Tết ấm áp tình thân đến thế.

Mấy ngày hủ hỉ bên má, nghe kể nhiều chuyện về ông bà, dòng tộc, phong tục, nếp nhà ngày Tết. Má dạy chị cách nấu mâm cỗ, cúng kiếng, xông hương…, chị thêm hiểu và càng khâm phục sự hy sinh, nhẫn nại, giỏi giang của bà. Ẩn sau sự nghiêm nghị là tấm lòng bao dung, hết lòng vì chồng con. Nhìn mẹ con quấn quýt, chồng chị không giấu được niềm hạnh phúc. Anh và con trai không đi chơi mà ở nhà trò chuyện, phụ việc với má. Khách khứa, họ hàng đến, má vui vẻ dẫn con cháu ra giới thiệu, căn nhà nhỏ luôn rộn tiếng cười, sực nức mùi thức ăn ngon.

Thời gian nghỉ Tết trôi nhanh. Trên chuyến xe về thành phố, chị nhớ hoài dáng má trong chiếc áo bà ba quen thuộc tựa ngõ trông theo. Má từ chối đề nghị của vợ chồng chị được phụng dưỡng, chỉ muốn gắn bó với mảnh vườn quê, lo hương khói ông bà. Má căn dặn vợ chồng chị nơi xứ lạ quê người, phải biết giữ gìn hạnh phúc, nương nhau mà sống. Chị thầm nhủ từ nay trở đi, sẽ sắp xếp công việc để thường xuyên đưa con trai về chơi với nội. Dù bận bịu cỡ nào cũng phải về quê ăn Tết, để cả nhà được sum vầy bên nhau thời khắc đón chào năm mới. Chị thầm cầu mong má sống lâu, sống khỏe để gia đình hưởng mãi phước đoàn viên.

CÁT TƯỜNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Tết sum vầy