08/01/2012 - 10:51

Tết sớm Trường Sa

LÊ ANH PHONG

Chưa đến Tết
mà Trường Sa đã Tết
khi những chuyến hàng Tết sớm đến Trường Sa
quà đất liền gửi người lính đảo xa
quây tụ cả trăm miền thương nhớ.

Hạt gạo tám thơm
trằn qua mùa bão lũ
rau quả tươi non xứ Đà Lạt sương mù
lợn béo gà tơ no rau cám đồng quê
ra với đảo mang theo tình quê kiểng.

Gói trà Thái
ủ hương mùa xứ lạnh
phong kẹo dừa ngọt mát quê dừa
rượu Nàng Hương nồng hương nếp đồng trưa
đất liền gửi hồn quê về với đảo.

Anh lính đảo
đón chuyến hàng năm mới
tay run run ve vuốt cánh đào tươi
ơi Thủ đô ngàn năm của ta ơi
cứ tươi trẻ màu đào làn môi con gái.

Những lọn lá dong
tự núi rừng xa ngái
cũng theo về gói chiếc bánh chưng xanh
cho hương nếp Lang Liêu trong truyện cổ nước mình
mãi nhắc nhở cháu con về nguồn cội.

Chưa đến Tết
mà Trường Sa đã Tết
thơm thảo đất liền hương tỏa ngát mênh mông
thơm thảo đất liền thao thức nỗi nhớ mong
chuyến tàu Tết mang Mùa Xuân ra đảo !

Chia sẻ bài viết