27/01/2022 - 17:06

Tết ở đơn vị "lưng tựa núi, mặt đối biển" 

Nằm ở vị trí "lưng tựa núi, mặt đối biển", bên cạnh thành phố trẻ Hà Tiên (Kiên Giang) sầm uất với truyền thuyết tiên giáng trần tắm trăng Đông Hồ, Trung đoàn 20 (Sư đoàn 330, Quân khu 9) tự hào là đơn vị có môi trường xanh, sạch, đẹp hòa vào không gian thoáng đãng, không khí trong lành. Càng gần ngày Tết, cán bộ, chiến sĩ càng tất bật chuẩn bị đón năm mới trong niềm phấn khởi là một trong hai đơn vị được Quân khu đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Một góc Trung đoàn 20 tựa lưng vào núi.

Xuân về mang đến mỗi người một cảm xúc nhưng với lính trẻ đều chung nỗi bâng khuâng khi lần đầu đón Tết xa nhà.

Binh nhất Nguyễn Tuấn Mạnh, chiến sĩ Tiểu đội 6, Trung đội 2, Đại đội 9 (Tiểu đoàn 6), chia sẻ: "Mấy bữa nay thời tiết se lạnh báo hiệu sắp Tết, tôi nhớ cây mai vàng trước nhà, nhớ từng công việc dọn dẹp, trang trí nhà cửa cùng ba mẹ; nhớ không khí háo hức cùng bạn bè đi chợ Giá Rai (Bạc Liêu) mua sắm. Hôm trước, tôi gọi điện về nhà, mẹ kể lúa năm nay trúng mùa, trả hết nợ ngân hàng và mua cái ti vi mới. Tôi rất phấn khởi và yên tâm thực hiện nhiệm vụ".

Cùng quê Bạc Liêu và cùng nhập ngũ, Binh nhất Cao Mạnh Tiến, chiến sĩ Tiểu đội Quân bưu (Đại đội Thông tin) bồi hồi kể: "Tết năm nào mẹ tôi cũng mua củ kiệu về làm dưa. Mùi củ kiệu phơi nắng thơm nồng là hương vị níu kéo những người con xa quê trở về. Mỗi Tết, tôi đều về ngoại đốn chuối gói bánh tét, hái dừa cho ngoại làm mứt. Năm nay tôi cùng đồng đội đón Tết trong quân ngũ sẽ là sự trải nghiệm thú vị mà không phải ai cũng có một lần trong đời".

Chuyển hoa về các đơn vị trang trí Tết.

Khác với tâm trạng đó, Trung sĩ Dương Kỳ Tâm, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 5 (Tiểu đoàn 5) hoàn thành nghĩa vụ về đón năm mới cùng gia đình. "Nhớ những ngày trực Tết năm ngoái, chúng tôi tất bật chuẩn bị Hội thi gói bánh chưng mừng Xuân Tân Sửu. Mỗi người một việc, từ ngâm nếp, ướp thịt làm nhân, gói bánh... Kết quả đại đội tôi đạt giải I. Bên cạnh đó, chúng tôi cắt hoa, tỉa cây, làm đèn lồng, trưng bày mâm ngũ quả... Có thể nói một cái Tết đủ đầy và ý nghĩa. Ngoài ra, đơn vị tổ chức nhiều trò chơi dân gian như kéo co, lô tô, nhảy bao bố, ném phi tiêu… tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Tôi kể cho anh em nhập ngũ năm 2021 nghe và ai cũng háo hức chờ đón Tết để được hoà mình vào các hoạt động đó", Tâm nói.

Với đội ngũ cán bộ, không chỉ tổ chức và trực tiếp tham gia các hoạt động vui chơi cùng chiến sĩ mà còn duy trì, quản lý đơn vị luôn trong tâm thế SSCĐ, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Đã 18 năm quân ngũ, Thiếu tá Đoàn Quốc Nghị, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6, chưa năm nào đón Xuân trọn vẹn cùng gia đình.

"Có năm tranh thủ về trước hoặc sau Tết, phải luân phiên chia sẻ niềm vui mừng năm mới để cùng nhau giữ bình yên đất nước. Ngoài các hoạt động vui chơi, trong thời khắc giao thừa, chúng tôi tổ chức cho bộ đội nghe Chủ tịch nước chúc Tết, lì xì cho cán bộ, chiến sĩ; đến các chốt gác chúc mừng anh em đang làm nhiệm vụ. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ cảm nhận hương vị ngày Xuân trong sự ấm áp tình đồng chí đồng đội"- Thiếu tá Đoàn Quốc Nghị nói.

Lẽ ra Tết này, Trung úy Danh Việt Khá, Chính trị viên phó Đại đội 10 (Tiểu đoàn 6) và chị Lê Thị Mỹ Huyền, Phó Bí thư Đoàn xã Phú lợi, huyện Giang Thành, Kiên Giang cùng ăn bữa cơm gia đình mừng năm mới nhưng mọi dự định tạm gác lại. "Chúng tôi biết nhau qua các đợt tham gia trồng hoa tuyến đường xã Phú Lợi nhưng đến khi hai đứa song ca trong chương trình giao lưu "Mừng Đảng, mừng Xuân" năm ngoái mới chính thức tìm hiểu và yêu nhau. Theo kế hoạch, đám cưới hai đứa tổ chức ngày 14-9-2021 nhưng thời điểm đó thực hiện giãn cách xã hội nên không thể. Gia đình hai bên thông cảm và ủng hộ quyết định này, chờ khi nào dịch bệnh được kiểm soát sẽ tổ chức" - Khá chia sẻ.

Thượng úy Trần Văn Tiền hướng dẫn chiến sĩ viết thư pháp.

Cũng như mọi năm, Thượng úy Trần Văn Tiền, Chính trị viên phó Đại đội Cối 100, tiếp tục đảm nhiệm viết thư pháp các câu đối Tết. Đam mê từ hồi học cấp 3 nhưng khi vào học Trường Sĩ quan Lục quân 2 anh Tiền mới tìm hiểu trên mạng nghệ thuật tạo hình chữ viết. Anh luôn tâm đắc và xem bài thơ "Ông Đồ" của Vũ Đình Liên như "kim chỉ nam" cho loại hình này: "Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông Đồ già/ Bày mực tàu, giấy đỏ/ Bên phố đông người qua".

Anh Tiền kể: "Có lần tôi đi chợ Tết gặp ông Đồ cho chữ trên phố, lân la tìm hiểu cách viết thư pháp đẹp và được hướng dẫn mỗi khi viết phải lan truyền những nét đẹp truyền thống và giá trị nhân văn từ con chữ tới con người".

Với vai trò Bí thư Chi đoàn Đại đội Cối 100, anh Tiền đề xuất đơn vị thành lập Câu lạc bộ viết thư pháp năm 2019 nhằm hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ có nhu cầu rèn sự kiên trì, cẩn trọng, tỉ mỉ, chiêm nghiệm những triết lý cuộc sống từ loại hình nghệ thuật này. Ban đầu Câu lạc bộ có 3 thành viên, đến nay tăng lên gần 40 thành viên.

Binh nhất Trần Lưu Duy Khương, chiến sĩ Trung đội Chỉ huy - thành viên Câu lạc bộ, phấn khởi cho biết: "Do thời gian học tập, huấn luyện nên giờ học không cố định, nhưng trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, hễ ai muốn học anh Tiền đều hướng dẫn nhiệt tình. Tôi học thư pháp muốn thể hiện năng khiếu viết chữ, nét bút rồng bay phượng múa cũng như tâm tính của mình. Tết này tôi tặng gia đình bức thư pháp câu đối: "Xuân đáo bình an tài lợi tiến/ Mai khai phú quý lộc quyền lai" để trang trí trong nhà".

Những ngày cuối năm, trong cái se lạnh từ đá núi Tô Châu sau lưng, làn gió hây hẩy từ biển Hà Tiên trước mặt, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 20 chăm chút hàng ngàn chậu hoa mai, hướng dương, cúc vạn thọ trong "Vườn ươm hoa thanh niên" để trang điểm cho đơn vị không khí ngày Xuân rộn ràng, đầm ấm. Trung tá Quản Văn Ngọc, Chính ủy Trung đoàn 20, khẳng định: "Dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng chúng tôi vẫn tổ chức đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, mang đậm phong tục truyền thống nhằm tạo sự gần gũi để bộ đội yên tâm thực hiện nhiệm vụ canh trực, sẵn sàng xử trí các tình huống. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ cảm nhận đầy đủ không khí Tết trong quân ngũ bên cạnh tình yêu thương đồng chí đồng đội, càng thấy mình có trách nhiệm gắn bó với đơn vị, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới".  

Trung tá Phùng Văn Hữu Khuyết, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 20 cho biết: Năm nay, ngoài tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết từng bữa ăn đầy đủ các món trong ngày Tết cổ truyền dân tộc như thịt kho rệu, khổ hoa hầm, bánh tét, dưa món, củ kiệu... Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn bộ đội phòng dịch bệnh, thực hiện nếp sống vệ sinh khoa học. Đồng thời, trích quỹ tăng gia sản xuất tặng mỗi sĩ quan 500 ngàn đồng, quân nhân chuyên nghiệp 400 ngàn đồng, hạ sĩ quan - binh sĩ phần quà khoảng 100 ngàn đồng; tặng quà gia đình cán bộ khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Trung đoàn gửi thư hoạc điện chúc Tết toàn thể gia đình cán bộ, chiến sĩ.

Hồ Kiên Giang - Minh Dương

Chia sẻ bài viết