19/09/2010 - 14:47

Tên cướp lịch sự!

Hồ sơ của cảnh sát thành phố North Charleston, bang Nam Carolina vừa ghi nhận một trường hợp có thể nói là “hiếm hoi”, tên cướp lịch sự nói “cảm ơn” sau khi không cướp được gì từ ngân hàng. Các phương tiện truyền thông thuật lại rằng Melvin Jesse Blain bước vào ngân hàng Wachovia và thông báo mình là cướp, muốn giao dịch viên đưa cho y 30.000 đô-la. Được cô này thông báo mình không có tiền mặt, y đã từ tốn nói lời cám ơn trước khi bước ra với hai bàn tay trắng. Không lâu sau, cảnh sát bắt được tên cướp ngớ ngẩn này gần ngân hàng, nhưng y thật thà cho biết mình mới ở tù 4 năm vì tội cướp xong, nên không muốn bị “xé lịch” nữa. Dù sao đi nữa, cảnh sát cũng vẫn phải phạt Blain do có chủ ý cướp ngân hàng.

BẢO TRÂM (Theo AP)

Chia sẻ bài viết