19/10/2025 - 10:01

Tận dụng tốt cơ hội, CLB Ninh Bình thắng Hà Nội FC 

(CTO) - Tối 18-10, trong khuôn khổ vòng 7 V.League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC và Ninh Bình cống hiến trận đấu rất hay, tốc độ và đầy kịch tính khi đội bóng bị ép sân lại giành chiến thắng.

Cựu danh thủ Úc Harry Kewell có trận ra mắt sân Hàng Đẫy với vai trò HLV Hà Nội FC. Ảnh: VNN

Đây là trận đấu ra mắt của cựu danh thủ Harry Kewell trên cương vị HLV trưởng đội Hà Nội. So với các trận trước, đội bóng thủ đô thật sự “lột xác” trong lối chơi. Ngay khi tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ chủ nhà Hà Nội đẩy cao tốc độ, chơi lấn lướt với nhiều pha tấn công về phía khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm của Ninh Bình. Các cầu thủ Hà Nội áp sát rất nhanh mỗi khi mất bóng và kiểm soát thế trận, dồn ép Ninh Bình co về phòng ngự. Trong suốt 45 phút hiệp 1, bóng luân chuyển nhiều bên phần sân của Ninh Bình và thủ môn Văn Lâm phải rất vất vả cứu thua cho đội nhà. Hà Nội tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm với những cơ hội dứt điểm của Daniel Passira, Đình Hai, Hoàng Hên, trong đó đáng kể nhất là cú sút trúng cột dọc của Hai Long ở phút 42. Tuy nhiên, tỷ số hiệp 1 là 0-0 dù Hà Nội áp đảo hoàn toàn thế trận.

Hai Long có nhiều cú dứt điểm trong hiệp 1. Ảnh: VNN

Văn Lâm nhiều lần cứu thua cho Ninh Bình. Ảnh: VNN

Những phút đầu hiệp 2 diễn ra cũng với thế trận nghiêng về đội chủ nhà Hà Nội, nhưng sức ép lên khung thành Văn Lâm không còn dồn dập như hiệp 1. Chơi phòng ngự chắc chắn chống đỡ hơn 60 phút, Ninh Bình dần lấy lại thế trận và bắt đầu có một vài pha phản công sắc sảo, dưới sự phát động từ “nhạc trưởng” Hoàng Đức. Phút 69, từ quả đá phạt góc của Hoàng Đức, Daniel Dos Anjos bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Hoàng, mở tỷ số cho Ninh Bình. Hưng phấn sau bàn thắng, Ninh Bình chơi mạnh mẽ hơn. Phút 80, cũng từ quả đá phạt góc của Hoàng Đức, hậu vệ Hà Nội phá bóng ra đến vị trí của Quốc Việt, anh tung cú sút xa bóng đi rất căng vào góc cao, nâng tỷ số lên 2-0.

Hoàng Đức giữ nhịp để Ninh Bình lật ngược thế trận. Ảnh: VNN

Quốc Việt nâng tỷ số lên 2-0 cho Ninh Bình. ẢNh: VNN

Choáng váng sau 2 bàn thua, các cầu thủ Hà Nội vùng lên tấn công. Phút 83, Văn Quyết dứt điểm cự ly gần bị thủ môn Văn Lâm đẩy bóng ra, Xuân Tú có mặt kịp thời để sút bồi, rút ngắn tỷ số 1-2 cho Hà Nội.

Đức Chiến (giữa) cản phá đường lên bóng của Hà Nội những phút cuối trận. Ảnh: VNN

Những phút cuối, Hà Hội gây sức ép mạnh mẽ, nhưng không dứt điểm thành công, đáng tiếc nhất là cú sút của Đậu Văn Toàn đưa bóng trúng xà ngang ở phút 87.

Thất bại 1-2, Hà Nội rớt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, trong khi Ninh Bình củng cố vững chắc ngôi đầu với 17 điểm.

Cũng trong chiều nay, trên sân Thiên Trường, Becamex TP Hồ Chí Minh gây bất ngờ lớn khi đá bại đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định. Anh Khoa và Ugochukwu Oduenyi ghi bàn đưa đội khách vươn lên dẫn trước ở các phút 38 và 53, trước khi Nam Định gỡ lại 1 bàn ở phút 56 do công của Rômulo da Silva. Trên sân Vinh, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An cũng có trận đấu hay khi cầm hòa Công an Hà Nội 1-1.

N.MINH

Chia sẻ bài viết