Cố tình bới móc đời tư nghệ sĩ hay hữu ý đăng tải những câu chuyện cá nhân nhằm giúp nghệ sĩ quảng bá tên tuổi đã không còn là chuyện lạ trên các phương tiện truyền thông - đặc biệt là các báo điện tử trên mạng. Dù dư luận phản ứng nhiều với “căn bệnh” này nhưng tệ nạn này vẫn ngày càng trầm trọng và khiến không ít người trong giới nghệ sĩ thành những kẻ “ngồi lê đôi mách”.
Nhiều phương tiện truyền thông săn tìm và công bố những chi tiết đời tư nghệ sĩ bằng mọi giá, kể cả những chuyện bình thường nhất như người nổi tiếng ăn gì, mặc gì hôm nay, đeo nhẫn có phải là nhẫn đính hôn hay không... Mới đây thôi, chuyện gia đình tan vỡ của người dẫn chương trình truyền hình của TV với diễn viên hài CL trở thành “điểm nóng” của rất nhiều phương tiện truyền thông. Khi cả hai người trong cuộc đều kiên quyết giữ kín chuyện riêng của mình, nhiều tờ báo đi phỏng vấn... đồng nghiệp của TV và CL. Dù hầu hết các diễn viên được phỏng vấn đều trả lời “Tôn trọng chuyện riêng của đồng nghiệp”, vẫn có bài báo giật tựa “Buồn, bất ngờ và miễn bình luận” và đăng tải chi tiết tỉ mỉ từng lời nói và cả thái độ biểu cảm của các nghệ sĩ (!). Đáng buồn hơn, chuyện nhà của hai cây đại thụ làng nhạc Việt là NSND và NSƯT đã được “thổi lên” và “hâm nóng” với những cái tựa gây sốc tạo cho người đọc cảm giác cả hai đều tự hạ thấp “tầm” và “tâm” của mình, dẫn đến một cuộc cãi vã đôi chối trên các phương tiện truyền thông.
Nhiều trang báo điện tử không buông tha cả con cái của những nghệ sĩ. Một bài báo có tựa “Những em bé có đi tìm... cha?” khai thác tối đa chuyện những nữ nghệ sĩ phải nuôi con một mình, đồng thời tỏ ra “cảm thương” cho số phận những em bé phải sống trong hoàn cảnh như vậy. Có tờ báo còn “ngược xuôi” tìm cách moi chuyện từ người lớn, đồ đi đồ lại nỗi bất hạnh của những đứa trẻ không may sinh ra trong gia đình nghệ sĩ tan vỡ.
Hiện nay, chuyện hậu trường và đời tư nghệ sĩ xuất hiện tràn ngập trên trang văn hóa văn nghệ của nhiều báo điện tử, đáng nói hơn là ở cả những tờ báo được coi như chính thống, khiến bộ mặt giới nghệ sĩ méo mó, dù phần lớn các nghệ sĩ không cố tình dùng đời tư để quảng bá tên tuổi - họ đã quá nổi tiếng rồi. Ngẫm lại thật đáng sợ bởi kiểu thông tin này đang góp phần làm tha hóa giới nghệ sĩ - đặc biệt là nghệ sĩ trẻ - và tạo cho họ nhận thức sai lệch rằng mức độ nổi tiếng của họ sẽ tỷ lệ thuận với những chuyện giật gân. Hệ quả là không ít nghệ sĩ trẻ chấp nhận tạo ra điều tiếng để được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.
Việc đời tư nghệ sĩ bị lạm dụng một cách vô văn hóa trên phương tiện truyền thông không còn là vấn đề của riêng các nghệ sĩ, mà hệ quả lớn hơn là đang làm xói mòn giá trị văn hóa và nhân văn trong đời sống xã hội. Vấn đề đặt ra là tại sao những thông tin và kiểu truyền thông như vậy không bị các cơ quan chức năng “thổi còi”? Khán thính giả mong muốn những trang thông tin văn hóa nghệ thuật sẽ cung cấp thông tin định hướng chân - thiện - mỹ, chứ không phải là những câu chuyện khiến người ta cảm thấy giới nghệ thuật của nước ta thật “tệ”.
XUÂN VIÊN