Một phụ nữ Anh ở gần Basingstoke vừa quyên góp được 10.000 bảng (khoảng 265 triệu đồng) để cứu chú chó yêu 6 tuổi tên Bear của mình. Theo bác sĩ thú y, Bear bị bệnh tim và lá lách trầm trọng, nếu không mổ có thể mất mạng. Chi phí cho ca mổ và điều trị sau phẫu thuật lên tới 10.000 bảng, quá sức so với người sinh nhai bằng nghề nuôi ngựa như Porteous. Thế là cô quyết định quyên góp tiền bằng cách đưa hoàn cảnh của Bear lên trang mạng xã hội Facebook. Nhờ lòng hảo tâm của mọi người và cô chủ tốt bụng mà Bear đã được phẫu thuật và sức khỏe đang hồi phục.
Chồng của Porteous cho biết: “Với cô ấy, Bear giống như đứa trẻ, họ không thể tách rời và đôi lúc tôi nghĩ cô ấy yêu quý nó hơn cả tôi nữa đấy”.
T.H (Theo Ananova)