17/07/2009 - 22:19

“Cái gì xảy ra ở Vegas?” (WHAT HAPPENS IN VEGAS)

Phim hài thú vị và vui nhộn

Bộ phim tâm lý hài cực kỳ vui nhộn này của đạo diễn Tom Vaughan đã làm sôi động mùa hè 2008. Câu chuyện về cuộc hôn nhân cực kỳ oái ăm của đôi bạn trẻ do nữ diễn viên có nụ cười rạng rỡ Cameron Diaz và anh chàng đẹp trai Ashton Kutcher vào vai đã mang đến cho khán giả 99 phút thư giãn với vô số tràng cười. Phim mang về doanh thu 219 triệu USD.

Phim chiếu trên StarMovies vào 20 giờ Chủ nhật 19-7; 18 giờ 15 thứ sáu 31-7.

 Nguồn: www.boxofficemojo.com

Las Vegas được dân Mỹ coi là thành phố của rượu bia, bài bạc và nhiều trò quậy “tới bến”. Las Vegas còn được mệnh danh là “Sin City” nghĩa là thành phố tội lỗi. Jack (Ashton Kutcher) anh chàng đa tình như bươm bướm, ham vui, kể cả khi làm việc cũng tìm cách cá độ bài bạc với đồng nghiệp trong xưởng nên bị đuổi việc. Ông chủ đâu phải ai xa lạ, chính là cha Jack. Nàng, Joy (Cameron Diaz), một nhân viên chứng khoán có tài, định cho anh người yêu hài lòng với một buổi sinh nhật có hoa, có quà, có đồng nghiệp nấp kín đợi anh vào phòng rồi cùng ùa nhau chúc mừng. Nhưng anh chàng người yêu “đá” Joy trước tất cả mọi người khiến nàng nuốt không trôi cục tức. Thế là, Joy và Jack mỗi người một lý do tìm đến Las Vegas để “quậy” cho quên đời.

Vô tình gặp nhau tại Las Vegas, cả 2 người lao vào các cuộc vui nhảy nhót, rượu chè tưng bừng cùng nhau. Mới quen mấy tiếng đồng hồ, họ đã ngủ chung. Sáng ra, nhìn mặt nhau không biết làm sao cho phải. Thì ra cả hai trong lúc say xỉn đã kết hôn với nhau, có người làm chứng đàng hoàng.

Nhưng không sao, kết hôn được thì ly hôn được, chuyện này bình thường ở Las Vegas. Trước khi chia tay chàng dùng đồng 25 xu của nàng bỏ lại nhét vào máy đánh bạc và... trúng 3 triệu USD. Nàng bảo “đồng xu ấy của tôi”, chàng lý luận “tôi bỏ vào máy và kéo cần mà, tiền ấy của một mình tôi thôi”. Nàng giơ cao chiếc nhẫn cưới, cười tươi như hoa mà nói rằng “chúng mình kết hôn rồi phải không anh yêu, tất cả của anh cũng là của em mà”. Họ ra tòa ly dị chia đôi mỗi người một nửa. Thế nhưng, ông tòa vì quá chán với cái kiểu hôn nhân mà độ dài chỉ tính bằng giờ nên quyết định cả hai phải sống chung 6 tháng, cố gắng hòa hợp, ai ly dị trước thì mất tiền.

Cả hai anh chị chỉ còn nước dọn đồ về sống chung cuộc sống vợ chồng không mong muốn. Hai người liên tục “ra chiêu” để đối phương chịu thua mà chạy trước. Chàng thì “khoe tài” ở dơ, còn nàng thì thành người dấm dẳng. Joy mang cả lô lốc bạn gái về dụ Jack phạm tội ngoại tình. Jack cũng đâu phải tay vừa, cho cả hộp thuốc tăng lực vào sinh tố của Joy, báo hại nàng bốc hỏa suốt cả ngày trời... Nhưng khoe mãi mặt xấu ra với nhau thì những cái đẹp trong mỗi người lại hiện ra chân chất và rất thật. Sống chung nhau mãi cũng thành quen. Dần dần cả hai lại thấy yêu nhau.

Đạo diễn Tom Vaughan chuyên dòng phim flick-chick (dành cho lớp khán giả trẻ và phụ nữ, hài vui nhộn và tình cảm lãng mạn), đã khéo léo khai thác cho hết khía cạnh mâu thuẫn để tặng tiếng cười cho khán giả. Đây là một phim rất thú vị, giải trí, rất thích hợp với khán giả nữ và các cặp đôi đang yêu. Cameron Diaz với nụ cười thiên thần và cái nheo mắt đáng yêu làm rực rỡ màn hình mỗi khi cô xuất hiện. Cô góp một phần không nhỏ vào thành công của phim. Anh chàng Ashton Kutcher đẹp trai cũng rất thích hợp với vai diễn.

THỤY THẢO

Chia sẻ bài viết