“Cuộc truy đuổi tàn khốc” (tựa tiếng Anh là “10.000 BC”) đã nhảy vọt lên vị trí số một trên bảng xếp hạng 10 phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ khi thu tới 35,7 triệu USD trong 3 ngày công chiếu đầu tiên hồi tháng 3-2008. Hiện tại, phim này cũng chiếm ngôi quán quân ở 20 nước trên thế giới. “10.000 BC” là tác phẩm của đạo diễn Roland Emmerich, từng thành công với các phim: “Independence Day”, “Godzilla”, “The Day After Tomorrow”
Phim chiếu ở rạp Ninh Kiều (TP Cần Thơ) từ ngày 19 đến 25-7-2008.
Lấy bối cảnh 10.000 năm trước Công nguyên, phim nói về cuộc đấu tranh sinh tồn của một bộ lạc thời tiền sử.
Chàng thợ săn dũng cảm DLeh (Steven Strait ) đem lòng yêu cô gái xinh đẹp Evolet (Camilla Belle). Một ngày kia, bộ lạc của anh bị tấn công và Evolet cũng đã bị bắt đi. DLeh đã dẫn đầu một nhóm thợ săn chiến đấu để giải cứu bộ lạc và người con gái mà anh thương yêu. Trên chặng đường giải cứu đó, “những chiến binh không chuyên” này đã gặp phải những con hổ kiếm hung dữ và đối mặt với nhiều thử thách cam go khác nhau.
Ở đoạn cuối của hành trình, họ gặp được một điều vô cùng bất ngờ. Họ tận mắt được chứng kiến một nền văn minh với những kim tự tháp cao vút đâm thẳng lên bầu trời. Chưa kịp hết bàng hoàng, họ đã nhận ra kẻ thù trước mắt họ là một Đấng Tối cao đầy quyền năng và một thế lực với sức mạnh vô cùng khủng khiếp...
 |
Nam diễn viên Steven Strait và nữ diễn viên Camilla Belle trong phim “Cuộc truy đuổi tàn khốc”. Ảnh: radioactivemonkey. wordpress.com |
Có 3 lý do khiến phim “Cuộc truy đuổi tàn khốc” được chú ý. Điều đầu tiên là hình ảnh và âm thanh của phim. Người xem như được thưởng ngoạn cảnh vật từ mùa đông lạnh giá đầy tuyết trắng, cho đến những cánh rừng nhiệt đới phủ đầy lá xanh, chứng kiến cái nóng oi ả của sa mạc cháy bỏng cho đến cái tiết trời se lạnh của mùa thu. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở phong cảnh thì phim chưa đủ thành công. Người xem còn gặp được những loài vật khổng lồ như những đàn voi Ma mút, những con Kền kền ăn thịt người hay đến loài chúa sơn lâm hùng dũng. Phim có hình ảnh đã đẹp, âm thanh sống động. Thứ hai là nhân vật nữ chính Evolet do Camilla Belle đóng. Camilla Belle đã từng làm quen với khán giả tuổi teen qua phim kinh dị “Cuộc gọi lúc nửa đêm” vì... xinh quá. Một yếu tố nữa để “Cuộc truy đuổi tàn khốc” kéo người xem đến rạp là câu chuyện hành trình giải thoát người yêu mang màu sắc bí hiểm, như một “món ăn” mới bởi khán giả đã quá quen thuộc với các kiểu chuyện tình lãng mạn thông thường hay những kiểu cuộc tình tay ba. Đạo diễn Roland Emmerich làm mới chuyện tình yêu bằng cách phả vào nó hơi thở của sự mãnh liệt. Dù nhiều nhà phê bình không hài lòng với kịch bản phim thì “Cuộc truy đuổi tàn khốc” vẫn cứ lôi kéo hàng triệu khán giả khắp thế giới đến rạp.
Tuy nhiên, phim có nhiều điểm vô lý như voi Ma mút chỉ sống ở vùng ôn đới nhưng trong phim lại “tham gia” xây kim tự tháp ở sa mạc. 10.000 năm trước Công nguyên là thời tương đối mông muội sao lại có khái niệm “nền văn minh”? Nhiều nhà phê bình cho rằng, phim là “bản sao” của “Đế chế Maya” và “Khải huyền” (Apocalypto). Đoạn cuối phim còn lồng thêm phép thuật một cách gượng ép phá hỏng tính chất sử thi của phim.
Phim có sự tham gia diễn xuất của: Steven Strait, Camilla Belle, Marco Khanlian, Cliff Curtis, Timothy Barlow..., do hãng Warner Bros phối hợp với Legendary Pictures sản xuất.
Duyên Khánh