18/03/2009 - 21:55

Phải có chồng trước khi tốt nghiệp!

Đó là chỉ tiêu Alex Humphreys hạ quyết tâm thực hiện cho bằng được song song với làm đề tài luận văn tốt nghiệp khóa truyền thông ảo Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Leeds (Anh). Tháng 6 tới, cô sinh viên chưa có mảnh tình vắt vai này sẽ bảo vệ luận văn và cô hy vọng khi đó cô sẽ kết hôn với một người đàn ông thực thụ.

Hiện tại, website “dự án tìm chồng” của Humphreys thu hút được 150 ứng cử viên. Humphreys, 23 tuổi, hy vọng người cầu hôn mình phải cao hơn cô một cái đầu, nam tính và có óc hài hước. Do thời gian quá gấp gáp (3 tháng) nên Humphreys sẽ gửi bản câu hỏi để đánh giá xem ứng cử viên có thể hòa hợp lâu dài với mình, đại loại như “Quyển sách anh đọc gần đây nhất tựa gì? hay “Khả năng tài chính của anh có vững chắc?”. Chưa hết, để chắc ăn, cô cũng sẽ phỏng vấn bạn bè và người thân của các ứng viên muốn làm chồng mình.

T.H (Theo Ananova)

Chia sẻ bài viết