25/04/2008 - 09:33

Ông Blair đi “xe chùa”

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair hôm 21-4 bị bắt tại trận đi xe lửa đến sân bay Heathrow ở Luân Đôn mà không có vé trên tay và không có tiền mặt để trả tiền vé. Người phát ngôn của ông kể lại lúc đó một trong những cảnh sát đi cùng đề nghị trả tiền giùm nhưng người soát vé bảo “không cần”. Được biết, giá vé chỉ có 49 USD, chẳng là bao so với khoản thu nhập 1 triệu USD mà ông Blair bỏ túi từ các buổi diễn thuyết kể từ khi mãn nhiệm vào tháng 6 năm ngoái. Hiện nay, ngoài vai trò đặc phái viên của Nhóm Bộ tứ bảo trợ tiến trình hòa bình Trung Đông, chính khách 54 tuổi này còn làm cố vấn cho ngân hàng JP Morgan (Mỹ) và công ty tư vấn tài chính Zurich (Thụy Sĩ).

Cách đây 8 năm lúc còn đương chức, phu nhân ông - thẩm phán Cherie -từng bị “bẽ mặt” khi bị phát hiện đi xe lửa đến tòa ở phía Bắc Luân Đôn mà “quên” mua vé.

T.TR (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết