14/11/2009 - 22:11

Xem phim “Đại gia đình”

Nỗ lực đem "món ăn" thuần Việt đến khán giả

“Đại gia đình” (hãng phim Phước Sang sản xuất, dài 100 tập, đang phát sóng trên VTV1 lúc 20 giờ 10 thứ hai đến thứ tư hàng tuần) là bộ phim truyền hình có kịch bản hoàn toàn “thuần Việt” giữa xu thế làm phim “Việt hóa” từ kịch bản nước ngoài. Dấu ấn đầu tiên mà khán giả ghi nhận những nỗ lực của các nhà làm phim nhằm “chiêu đãi” khán giả một món ăn gần gũi văn hóa dân tộc.

Cảnh đám cưới giữa Thế Nguyên và Diễm trong phim “Đại gia đình”. Ảnh: vtv.vn 

“Đại gia đình” xoay quanh chuyện nhà gồm rất đông “nhân khẩu” của ông Thế Lộc và bà Kim – chủ một doanh nghiệp địa ốc. Họ có 5 người con Thế Nguyên, Ba Giám, Khánh, Năm Thạnh, Huyền Sương, Thế Hưng và cô con gái nuôi tên Hiền. Mỗi một người có câu chuyện riêng với những nỗi niềm khác nhau. Ông Thế Lộc vốn xuất thân từ một gia đình điền chủ ở miền quê, từng yêu cô thôn nữ tên Mai và có một đứa con riêng trước khi ông bị gia đình ép lấy bà Kim môn đăng hộ đối. Nhiều năm sau gặp lại người xưa, ông không chối bỏ trách nhiệm của mình, bà Kim thì không thể chấp nhận việc chồng mình chăm sóc mẹ con bà Mai. Cậu con trai lớn Thế Nguyên rơi vào cảnh bị vợ sắp cưới là Diễm bỏ rơi ngay trong ngày cưới vì Diễm đã từng có một đời chồng là Nguyễn Minh – bạn của Thế Nguyên. Ba Giám, con trai thứ trong nhà, rất ham làm giàu nhưng thường xuyên làm ăn thua lỗ, mang nợ để gia đình phải trả. Con gái tên Khánh thì yêu Nguyễn Minh - chồng cũ của chị dâu. Cô con gái nuôi Hiền thầm yêu anh nuôi Thế Nguyên. Huyền Sương – niềm tự hào của ông bà Thế Lộc – là một ca sĩ, rơi vào tình yêu tuyệt vọng với Đoàn Gia Phụng, một nhạc sĩ tài hoa có người vợ mù giàu đức hy sinh. Thế Hưng, cậu con trai út vốn là một võ sư, yêu con gái của bà Mai và người chồng sau...

“Đại gia đình” có rất nhiều tuyến nhân vật đan xen, nhiều mâu thuẫn khá rối rắm trong một gia đình. Phim bám sát kịch bản gốc của cố nhà văn nổi tiếng Ngọc Linh. Nội dung và chủ đề phim chuyển tải những đổi thay trong đời sống gia đình Việt thời kinh tế thị trường. Qua những tập đã chiếu, có thể thấy phần lớn những tình huống, nút thắt – mở và lời thoại hợp lý, giàu kịch tính và chân chất. Những mâu thuẫn giữa các thế hệ trong quan niệm về tình yêu và hôn nhân, sự cân nhắc nặng – nhẹ giữa gia đình, sự nghiệp và tiền tài được thể hiện gần gũi, dung dị, nhẹ nhàng, không “lên gân”. Phim còn thu hút khán giả nhờ dàn diễn viên “gộc” của truyền hình nước ta như NSƯT Hùng Minh (vai ông Lộc), NSƯT Hà Xuyên (bà Kim), NSƯT Minh Đức (bà Mai), Chi Bảo (Thế Nguyên), Hà Kiều Anh (Diễm), Thanh Mai (Hiền), Phước Sang (Ba Giám), Ngọc Trinh (Viễn), Quyền Linh (Nguyên Minh), Thanh Thúy (Khánh), Trung Dũng (Hai Chiếm), Kim Thư (Huyền Sương)...

Tuy nhiên, khá nhiều khán giả xem phim, đặc biệt những ai yêu mến nhà văn Ngọc Linh, phàn nàn khi phim “hài hước hóa” nhiều tình huống không cần thiết. Nhiều đoạn “rề rà” với những hồi tưởng của nhân vật kéo dài trọn cả tập phim.

Hy vọng rằng về sau, nhà sản xuất “Đại gia đình” sẽ sớm khắc phục điểm yếu, để phim xứng đáng là “món ăn ngon” cho khán giả yêu phim Việt.

Xuân Viên

Chia sẻ bài viết