05/03/2011 - 20:25

Thơ * VÕ THỊ HỒNG TƠ

Những nụ hoa riêng

Chưa một lần
Anh tặng cho em
Những bông hoa nhân “ngày phụ nữ”
Có thể nước mắt em chảy vào quá khứ
Nhưng em là người mãi mãi anh yêu

Đã là hoa
Trong bão sớm giông chiều
Nở giữa hồn anh dạn dày dáng vẻ
Ôi nét đẹp khiêm nhường cao quý thế
Là vợ hiền,
Là mẹ của con anh!

Đã có hoa thơm níu giữ cội cành
Nên anh chẳng mua hoa
Tặng em ngày phụ nữ
Mong em hiểu
Và xin em lượng thứ
Có “hoa” rồi anh đâu dám mua “hoa”

Hoa của riêng anh chỉ nở quanh nhà
Lặng lẽ hiến dâng, không chọn ngày khoe sắc
Em là hoa, một loài hoa đẹp nhất
Hoa mẹ, hoa em
Thơm ngát hương đời.

Chia sẻ bài viết