30/07/2011 - 20:33

Những cánh thư bình yên

PHẠM VĂN THÚY

 

Chỉ ở đảo thư mới đọc chung
Mưa nắng, buồn vui cùng nhau chia sẻ.

Cười thỏa thích là mấy anh lính trẻ
Thư người yêu gửi gió những nụ hôn.

Có dòng thư thao thức giận hờn
Mấy năm anh không về, con nhớ bố!

Có cánh thư đọc say như điếu đổ
Mấy em sinh viên tinh nghịch chuyện... yêu đương.

Có bức thư thì thầm nhớ thương
Nội ngoại đôi bên ước mong... cháu bế.

Có cánh thư như mưa nguồn, giông bể
Ba má yếu đau, nhà dột, con ham chơi...

Chỉ ở đây và chỉ  ở đảo thôi
Lính nhận thư nhà, riêng chung hòa quyện.

Cánh thư đến bình yên đêm thao thức
Bình yên vùng biên hải phía biển Đông.

Chia sẻ bài viết