Quyết định nghỉ học khi đang là sinh viên năm cuối ngành Xây dựng, Trường Ðại học Cần Thơ, để học kịch là sự rẽ hướng “táo bạo” của anh Nguyễn Trí Cường (quê ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). Vốn yêu kịch từ nhỏ, anh luôn khao khát được đứng trên sân khấu để thỏa niềm đam mê nghệ thuật. Và sân khấu kịch Rùa Con là đứa con tinh thần của anh sau hơn 1 năm học nghề tại TP Hồ Chí Minh.

Các diễn viên sân khấu kịch Rùa Con trong vở nhạc kịch “Cái xóm ồn” tại điểm diễn ở TP Cần Thơ.
Sân khấu kịch Rùa Con vừa khai trương điểm diễn mới tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, với vở nhạc kịch “Cái xóm ồn” vào đầu tháng 11-2023. Ðêm diễn đầu tiên được tổ chức trong khán phòng đặt tại quán The Fox Coffee ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều. Khán phòng được trang trí đơn sơ, vài tiểu cảnh: quán hủ tiếu gõ, bộ bàn trà, nhưng vở kịch lay động cảm xúc của gần 30 khán giả đến xem. “Cái xóm ồn” nhưng lắng đọng bởi tình người giữa đô thị phồn hoa, với nhân vật trung tâm là ông Năm sống bằng nghề bán hủ tíu gõ. Quán vắng, thưa người, vậy mà bao năm ông Năm vẫn cưu mang, nhận nuôi 4 thanh niên cơ nhỡ, từ nghèo, thất nghiệp, đến bạn trẻ “lầm đường lạc lối” với nghề “bán hoa”. Ông dạy các con bằng chính nghĩa cử cao đẹp của mình. Vở nhạc kịch xen lẫn một số tình huống hài khiến khán giả lúc cười sảng khoái, lúc rưng rưng ngấn lệ.
Kết thúc vở diễn, anh Nguyễn Trí Cường (nghệ danh: Minh Trí) - nhân vật ông Năm, rối rít cảm ơn khán giả. Anh Trí chia sẻ: “Dù là đêm diễn đầu tiên mang tính thử nghiệm nhưng tôi rất vui vì được nhiều bạn trẻ đến thưởng thức. Dự kiến, sau 1 tháng hoạt động thử nghiệm, sân khấu Rùa Con đầu tư bài bản hơn về cơ sở vật chất để phục vụ khán giả”.
Sau gần 1 năm hoạt động, sân khấu kịch Rùa Con đã dàn dựng 5 vở kịch phục vụ công chúng. Trong đó, anh Trí làm nhiều công việc, từ đạo diễn, biên kịch đến công tác truyền thông, quản lý nhân sự kiêm diễn viên. Nhiều bạn bè khá bất ngờ, khi biết anh từng học ngành Xây dựng. Anh Trí cho biết: “Từ nhỏ, khi xem kịch, tôi ước mơ mình trở thành nghệ sĩ, vì thế khi học đến năm thứ 4 của ngành Xây dựng (Trường Ðại học Cần Thơ), tôi xin nghỉ vì thấy không phù hợp. Tôi đăng ký học nghề tại sân khấu kịch Hồng Vân ở TP Hồ Chí Minh. Cha mẹ tôi tuy bất ngờ nhưng cũng không phản đối. Ðó là động lực để tôi phấn đấu học nghề tốt hơn”.
Hiện sân khấu kịch Rùa Con có điểm diễn chính tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh và điểm diễn thử nghiệm tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Sân khấu có 7 diễn viên chính và 20 cộng tác viên là các bạn trẻ thuộc nhiều đối tượng khác nhau: học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, nhưng đều có niềm đam mê kịch nói. Ðiển hình như Võ Tấn Huy (ở quận 12, TP Hồ Chí Minh) vừa tốt nghiệp THPT thì chọn theo nghề diễn kịch. Huy bộc bạch: “Em thích diễn kịch từ khi còn là học sinh phổ thông, từng tham gia biểu diễn trong các hoạt động văn hóa văn nghệ của trường. Ngay khi tốt nghiệp, em học kịch tại sân khấu kịch Rùa Con, đến nay được hơn 6 tháng. Ngoài học diễn xuất, em còn hỗ trợ sân khấu hoạt động truyền thông, hậu đài”.
Theo Minh Trí, kịch nói là một loại hình nghệ thuật vốn “kén” khán giả, thu nhập cũng khá bấp bênh, nhưng ai nấy đều hào hứng tập luyện để phục vụ khán giả một vở kịch tốt nhất. Các vở diễn được đầu tư nghiêm túc; mỗi suất diễn 2-3 tiếng trên sân khấu đòi hỏi nỗ lực của một ekip trong nhiều tháng. Vì nhân lực chủ yếu là sinh viên hoặc lao động tự do, không theo học các ngành diễn xuất hay dàn dựng nên các bạn gặp không ít khó khăn trong quá trình tập luyện. Các bạn trẻ trải nghiệm chưa nhiều, chuyên môn về kịch còn hạn chế. Vì vậy, để tạo một vở kịch chỉn chu, mỗi người đều phải không ngừng học hỏi và quan sát từ những cô chú, anh chị đi trước, sách báo và Internet. Cứ thế, qua từng vở diễn, mỗi bạn trẻ lại tích lũy thêm nhiều kiến thức, kỹ năng và trưởng thành hơn.
Bài, ảnh: QUỐC THÁI