13/08/2011 - 22:21

Người thương binh

VÕ HOÀNG NAM

Đã hơn ba mươi năm
Chiến tranh đã lùi về quá khứ
Để lại vết thương trên da thịt con người
Ngọn lửa chiến tranh có thể nguôi
Nhưng nỗi đau vẹn nguyên còn đó


***


Những khi trở trời trái gió
Trên cơ thể người lính thương binh
Dù là hữu hình hay vô hình
Vết thương chiến tranh luôn hành hạ


***


Điều làm anh hạnh phúc hơn cả
Đất nước thống nhất cuộc sống hồi sinh Anh quên đi nỗi đau chính mình
Từ vết thương chiến tranh tồn tại


***


Lời Bác dạy anh khắc ghi nhớ mãi
“Thương binh tàn nhưng không phế”
Anh mãi là tấm gương cho biết bao thế hệ
Bảo vệ vẹn toàn Tổ quốc hôm nay.

Chia sẻ bài viết