Trên tuyến Lộ Vòng Cung anh hùng, Di tích Lịch sử Chiến thắng Ông Hào (xã Trường Long) là nơi lưu giữ ký ức của một thời khói lửa. Những hành trình về nguồn, tham quan, học tập ngoại khóa của thế hệ trẻ hôm nay là cách để ngọn lửa truyền thống cách mạng của quê hương mãi được thắp sáng.

Học sinh lắng nghe những câu chuyện chị Lê Thị Thanh Thùy kể về Chiến thắng Ông Hào.
Một buổi sáng cuối năm, khuôn viên Di tích Lịch sử Chiến thắng Ông Hào rộn vui bởi đoàn hơn 300 học sinh Trường Tiểu học Bình Thủy 2 (phường Bình Thủy) đến tham quan. Với sự hướng dẫn của thuyết minh viên và thầy cô, các em chỉnh tề, trang nghiêm xếp thành hàng dài tiến vào Tượng đài Chiến thắng Ông Hào, kính cẩn thắp nén nhang thơm. Giọng chị Lê Thị Thanh Thùy, thuyết minh viên tại di tích, trầm lắng khi mời thầy cô và các em dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Khói hương lan tỏa trong không gian yên bình, những gương mặt trẻ thơ đầy nghiêm cẩn.
Sau đó, các em vào nhà trưng bày, được thuyết minh viên kể chuyện về Chiến thắng Ông Hào. Dọc theo không gian trưng bày, những bức ảnh, hiện vật, sa bàn tái hiện trận đánh giúp các em hình dung rõ hơn về một thời chiến tranh ác liệt. Những câu hỏi liên tục được đặt ra, thể hiện sự niềm hứng thú với lịch sử quê hương.
Theo sử liệu, cách đây tròn 60 năm, vào ngày 8-6-1965, tại khu vực kinh Ông Hào, Tiểu đoàn Tây Đô Anh hùng đã anh dũng chiến đấu trong một trận không cân sức với quân địch. Bằng tinh thần quả cảm và chiến thuật linh hoạt, ta đã tiêu diệt hoàn toàn Tiểu đoàn Cọp Đen, gây thiệt hại nặng nề cho Sư đoàn 21 ngụy, góp phần làm phá sản kế hoạch “bình định nông thôn” của Mỹ - ngụy tại Cần Thơ. Chiến thắng Ông Hào không chỉ là trận tập kích lớn đầu tiên của Lực lượng vũ trang Cần Thơ, mà còn là minh chứng sinh động cho nghệ thuật quân sự “lấy ít địch nhiều, lấy thô sơ thắng hiện đại”, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang “Ra đi là chiến thắng - đánh là tiêu diệt” của Tiểu đoàn Tây Đô Anh hùng.
Câu chuyện lịch sử ấy được chị Lê Thị Thanh Thùy kể vắn tắt, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. Nhờ vậy, các em chăm chú lắng nghe, say mê theo từng chi tiết. Và khi thuyết minh viên “đố vui có thưởng” những câu chuyện đã kể, các em hào hứng giơ tay, trả lời rất đúng. Em Nguyễn Thạch Hà Thơ, học sinh lớp 5, bày tỏ: “Lúc đứng trước tượng đài, em rất xúc động. Em hiểu rằng để có cuộc sống yên bình như hôm nay, đã có rất nhiều hy sinh của thế hệ cha ông. Em sẽ cố gắng học tập tốt hơn để xứng đáng với các cha ông ngày xưa”. Còn em Nguyễn Hùng Thắng, học sinh lớp 5, thì chia sẻ: “Em thích nhất là được nghe kể về trận đánh. Em thấy các chiến sĩ rất dũng cảm, kiên cường. Em rất kính phục!”.
Chị Lê Thị Thanh Thùy, thuyết minh viên tại di tích, là người đã gắn bó với di tích này hơn 13 năm qua. Chị tâm huyết với di tích qua việc tìm hiểu thêm thông tin, sử liệu, gặp gỡ nhân chứng để làm phong phú hơn bài thuyết minh. Nhất là, chị Thùy sống trọn trong niềm tự hào của một người trẻ với truyền thống cha ông, để kể cho mọi người nghe bằng tiếng lòng của mình. Có lẽ vậy, mà mỗi lời kể của chị Thùy như truyền lửa đến người nghe. Chị Thanh Thùy cho biết: “Mỗi hiện vật, mỗi câu chuyện ở đây đều là chứng tích lịch sử. Khi kể cho các em học sinh nghe, chúng tôi luôn cố gắng truyền tải bằng sự gần gũi, để các em không chỉ hiểu mà còn cảm nhận được những hy sinh to lớn của cha ông”.
Cô Nguyễn Thị Chi, giáo viên Trường Tiểu học Bình Thủy 2, nói: “Những buổi học ngoài nhà trường như thế này có ý nghĩa rất lớn. Các em được học bằng trải nghiệm thực tế, từ đó hình thành lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm và niềm tự hào về quê hương, đất nước”. Quả vậy, giáo dục truyền thống thông qua tham quan di tích lịch sử đang là hướng đi hiệu quả, góp phần làm sống dậy những giá trị lịch sử trong đời sống đương đại. Di tích Chiến thắng Ông Hào là điển hình, đây không chỉ là nơi lưu giữ ký ức chiến tranh, mà còn là không gian giáo dục giàu tính nhân văn, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong những bài học lịch sử.
Từ những câu chuyện trên đất anh hùng Trường Long, lịch sử tiếp tục được kể lại và lan tỏa. Qua những chuyến về nguồn thế này, tuổi trẻ Cần Thơ sẽ có thêm động lực, viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng tri thức, trách nhiệm và tình yêu với quê hương, đất nước.
Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH