10/12/2010 - 10:17

Nghị trường hay đấu trường?

Hình ảnh hỗn chiến không phải hiếm thấy ở nghị trường xứ Hàn (ảnh chụp trong cuộc ẩu đả tối 7-12). Ảnh: Yonhap 

Quốc hội Hàn Quốc trong hai ngày 7 và 8-12 vừa qua bát nháo không khác nào bãi chiến trường khi các ông nghị hỗn chiến với nhau. Mâu thuẫn khởi nguồn từ chuyện phe đối lập do đảng Dân chủ (DP) đứng đầu không tán thành việc Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách năm 2011 do đảng Đại Dân tộc cầm quyền (GNP) trình lên trong khi thời hạn bỏ phiếu thông qua (hôm 2-12) đã qua đi và kỳ họp quốc hội sắp khép lại. Chính phủ của Tổng thống Lee Myung-bak đề xuất ngân sách 309,6 nghìn tỉ won cho năm 2011, tăng gần 6% so với năm nay, trong đó dành 9,6 nghìn tỉ won cho dự án cải tạo 4 con sông lớn ở nước này. Theo Tổng thống Lee, dự án này sẽ giúp phòng ngừa lũ lụt và cải tạo chất lượng nguồn nước. Trong khi đó, DP muốn cắt giảm 11,3 nghìn tỉ won trong dự toán chi tiêu ngân sách, chủ yếu là phần kinh phí dự kiến phân bổ dành cho dự án gây nhiều tranh cãi này với lý do nó sẽ gây thảm họa cho hệ sinh thái quốc gia. Phe đối lập đòi tổ chức một phiên họp đặc biệt sau khi khóa họp kết thúc (vào hôm qua 9-12) để thảo luận chi tiết kế hoạch ngân sách. Tuy nhiên, đề xuất này không được GNP tán thành.

Để bày tỏ thái độ bức xúc, hôm 7-12, hàng trăm nghị sĩ của DP và các đảng đối lập nhỏ khác rủ nhau ngồi chắn ngang đại sảnh và chặn lối vào các văn phòng của quốc hội nhằm ngăn các đại biểu của GNP bước vào hội trường họp. Đến tối cùng ngày, bầu không khí trở nên căng thẳng cực độ khi 40 ông nghị của DP cùng các trợ lý kéo lên chiếm bục phát biểu của chủ tịch quốc hội nhằm ngăn GNP, vốn chiếm đa số ghế, đơn phương bỏ phiếu thông qua kế hoạch ngân sách. Đáp lại, các thành viên GNP đã án ngữ không cho phe đối lập có mặt trong phiên họp của Ủy ban phụ trách các vấn đề hàng hải và đất đai, cũng diễn ra cùng thời điểm. Ẩu đả xảy ra từ trong hội trường ra ngoài hành lang do không bên nào nhường bên nào. Hậu quả là một nghị sĩ của GNP đã phải nhập viện sau khi bị phang vật nặng vào đầu.

Bất chấp căng thẳng kéo dài sang ngày thứ hai, hôm 8-12, GNP với 171 ghế trong tổng số 298 ghế ở Quốc hội đã nhóm họp Ủy ban ngân sách quốc hội để thông qua kế hoạch ngân sách. Cuối cùng, ngân sách năm 2011 đã được bỏ phiếu thông qua với 165 phiếu thuận và 1 phiếu chống. So với kế hoạch ban đầu, ngân sách năm tới giảm 500 tỉ won, trong đó kinh phí dành cho dự án cải tạo 4 con sông giảm 270 tỉ won. Trong khi đó, ngân sách quốc phòng tăng thêm 141,9 tỉ won lên 31,4 nghìn tỉ won. Và tình hình trở nên lắng dịu phần nào sau khi Bộ Tài chính Hàn Quốc công bố ngân sách vừa được thông qua.

Hình ảnh nghị trường nổi sóng không còn xa lạ với người dân xứ sâm Cao Ly. Cách đây hơn 1 tuần, hỗn loạn cũng đã xảy ra sau khi một nhóm nghị sĩ GNP nhảy lên chiếm diễn đàn của chủ tịch quốc hội và bị phe DP ngăn lại. Hành động không thể chấp nhận này nhằm thể hiện lập trường phản đối của đảng cầm quyền đối với một dự thảo luật trong đó có điều khoản cung cấp bữa ăn miễn phí cho tất cả học sinh ở các trường tiểu học và cơ sở công lập vào đầu năm tới. Năm ngoái, dân chúng xứ Hàn cũng một phen lắc đầu ngao ngán khi báo chí trong và ngoài nước tràn ngập hình ảnh ẩu đả giữa các bà nghị GNP và DP trong một phiên họp hồi tháng 7. Vụ xô xát kéo dài 2 giờ, làm nhiều nghị sĩ DP bị thương, trong đó ít nhất một người phải nhập viện, bắt nguồn từ việc phe đối lập bất bình trước việc Quốc hội quyết định đưa 3 dự luật cải cách ngành truyền thông gây tranh cãi ra bỏ phiếu trong khi GNP và DP vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Ẩu đả tái diễn hết lần này đến lần khác khiến dư luận đặt câu hỏi phải chăng các nhà làm luật xứ kim chi thích dùng nắm đấm thay vì lý lẽ để giải quyết bất đồng. Và chẳng lẽ Quốc hội Hàn Quốc lại bó tay trước những hành vi ít nhiều đã làm suy giảm quốc thể?

LONG CHÂU
(Theo Arirang News, Telegraph, Korea Times, Yonhap)

Chia sẻ bài viết