07/05/2011 - 21:27

Ngày đơn vị nhân danh hiệu anh hùng

BÙI KIM THÀNH

Vị tướng già đứng bên người lính trẻ
Cựu chiến binh sát cánh với tân binh
Trời cuối Thu nắng cứ bồng bềnh
Thực hay mơ... Những ngày xưa gian khổ.

Bốn mươi bảy năm, bao nhiêu máu đổ
Bao nhiêu đồng đội mãi ra đi...
Vị tướng già đăm chiêu suy nghĩ
Khuôn mặt phong trần... chợt giọt lệ rơi.

Đã cuối thu, xanh ngắt màu trời
Lại nhớ màu xanh rừng tràm miệt thứ
Màu hoa màu cờ tung bay rợp phố
Lại chạnh lòng: trận đánh tàu căn cứ Xẻo Rô.

Kỷ niệm xưa ào ạt kéo về
Rừng đước Năm Căn còn vọng lời thề
Đoàn 6 Pháo Binh kiên trung, vững chí
Diệt quân thù giữ vững quê hương...

Bốn mươi bảy năm... danh hiệu Anh hùng
Hãy về họp mặt cùng đồng đội
Đồng đội ở gần, đồng đội xa xôi
Cả đồng đội đang bình an giấc ngủ...
Hãy về đông đủ... đồng đội ơi...

Chia sẻ bài viết