27/07/2011 - 07:34

Na Uy: Xuống đường tưởng niệm nạn nhân khủng bố

Ảnh: AP

Tối 25-7 tại Thủ đô Oslo của Na Uy, khoảng 150.000 người với hoa hồng đỏ và trắng trên tay đã xuống đường để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố đẫm máu tuần trước ở nước này và phản đối bạo lực. Số lượng người lớn ngoài dự kiến buộc cảnh sát phải hủy bỏ cuộc diễu hành đã dự định trước đó vì e không có đủ không gian để mọi người di chuyển. Nói như Thái tử Haakon thì “Các con đường đêm nay ngập tràn tình thương”. Các cuộc diễu hành và đốt nến cũng diễn ra tại nhiều thành phố khác và một số nước lân cận.

Cùng ngày, trong cuộc họp với Thủ tướng Anh David Cameron tại Luân Đôn, Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez tuyên bố vụ thảm sát vừa qua đòi hỏi “châu Âu phải có phản ứng”. Theo đó, các nước thuộc khu vực này phải chung tay chống lại chế độ phân biệt chủng tộc và tình trạng bài ngoại. Thủ tướng Cameron thì cho rằng việc nghi phạm Anders Behring Breivik thừa nhận có liên hệ với các nhóm cực hữu ở Anh là cực kỳ nguy hiểm. Hiện cảnh sát Anh đang điều tra cuộc họp năm 2002 mà Breivik nói là đã tham dự cùng với nhóm Knights Templar tại Luân Đôn.

BẢO TRÂM (Theo AP, CBS, Xinhua)

Chia sẻ bài viết