11/12/2011 - 09:31

Mỹ lật lại vụ mất tích của cựu nhân viên FBI

Vụ biến mất đầy bí ẩn của một cựu nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) năm 2007 mới đây đã được khơi dậy sau khi một đoạn băng cho thấy ông vẫn còn sống được tung lên Internet.

Hình ảnh Levinson trong đoạn băng.
Ảnh: NY Times 

Ông Robert A. Levinson, người đang làm nghề thám tử tư sau khi nghỉ hưu, đã bất ngờ mất tích 5 năm trước tại khu nghỉ dưỡng Kish Island ở Iran khi đến đây để điều tra một vụ buôn lậu thuốc lá. Cuối năm ngoái, gia đình ông đã nhận được một đoạn băng video từ những kẻ bắt cóc và nhận biết ông vẫn còn sống. Trong đoạn băng vừa được cảnh sát đăng tải trên Internet, người đàn ông 64 tuổi trông gầy gò và ngồi sau song sắt. Ông kêu gọi chính phủ Mỹ hãy đáp ứng yêu cầu của bọn bắt cóc để ông được thả ra. Gia đình cựu nhân viên FBI cũng thực hiện một đoạn băng van nài những kẻ bắt cóc cho biết yêu cầu của chúng để họ có thể đáp ứng nhưng không được phản hồi.

Khi được chất vấn, bà Jacqueline Maguire - người phát ngôn của FBI - cho biết sở dĩ một năm qua họ không công bố đoạn băng trên vì sợ ảnh hưởng tới quá trình điều tra. Bà khẳng định chính quyền Mỹ sẽ vẫn tiếp tục điều tra nhằm tìm ra tung tích ông Levinson và đưa ông trở về nhà an toàn.

Trong năm nay, gia đình nạn nhân cũng nhận được thêm một e-mail khác từ bọn bắt cóc với những bức hình cho thấy ông rất tiều tụy. Sau khi lần theo manh mối, FBI đã xác định e-mail trên được gửi từ một quán cà phê tại Pakistan hoặc Afghanistan chứ không phải tại Iran.

Trước nay, chính quyền Iran vẫn khẳng định không hay biết gì về vụ biến mất của ông Levinson, nhưng tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ để điều tra vụ việc. Từ đó đến nay, đã có 2 cuộc họp giữa các quan chức Mỹ và Iran về vụ án này nhưng vẫn chưa có bất cứ diễn tiến gì.

BẢO NGỌC (Theo New York Times, Xinhua)

Chia sẻ bài viết