23/10/2008 - 09:36

Muốn vào nhà phải đi trực thăng

Bỏ ra 33.000 bảng (hơn 900 triệu đồng) tậu một tháp nước cũ kiểu thời trung cổ để cải tạo thành nhà ở, Ashley Parsons đang rầu thúi ruột bởi anh chỉ có thể đường hoàng đi vào nhà mình bằng trực thăng. Parsons, 20 tuổi, trở thành chủ nhân tháp nước cao gần 46 m trong một cuộc bán đấu giá hồi tháng qua ở Somerset (Anh). Thật ra, trước khi tổ chức đấu giá, công ty bất động sản Annington có nói rõ là tòa tháp ở vị thế “bế quan tỏa cảng”. Ngoài ra, hợp đồng mua bán giữa hai bên cũng ghi rõ người mua chỉ được phép ra vào nhà bằng đường bộ trong thời gian sửa chữa. Parsons cho biết cách hợp pháp để vào nhà sau khi nó được trùng tu là nhảy từ trực thăng xuống nóc nhà. Vậy là sau khi tốn không ít tiền mua nhà, anh chàng này sẽ phải tốn thêm bộn tiền để mua trực thăng vào nhà.

H.A (Theo Ananova)

Chia sẻ bài viết