“Mùa tuyết tan” (67 tập, phát sóng lúc 13 giờ hằng ngày trên VTV1) đánh dấu sự trở lại của phim truyền hình Nhật trên màn ảnh nhỏ nước ta. Bộ phim một lần nữa khẳng định sức hấp dẫn và tính nhân bản của phim truyền hình xứ sở mặt trời mọc với thông điệp đầy ý nghĩa: khi gặp khó khăn hay mỏi gối chồn chân, quê nhà và tình thân là nơi nương náu ấm áp nhất.
 |
|
Gia đình Goro khi còn hạnh phúc.
Ảnh: dienanh.net |
“Đừng bất ngờ và xấu hổ khi thấy một ai đó âm thầm dọn đi khỏi miền quê khắc nghiệt này giữa đêm. Cha đã từng làm như thế. Và bây giờ con hãy đi đi và khi gặp thất bại con hãy quay về nhà. Không có gì xấu hổ khi ra đi rồi lại trở về với quê hương và gia đình cả” ông Goro đã nói như thế với cậu con trai Jun khi nhìn thấy nỗi buồn trong mắt con sau những tháng ngày dài sống ở miền quê Furano gần như quanh năm tuyết phủ, chỉ có vài tháng là hoa cỏ có thể vươn lên trong gió. Đó cũng là lời ông Goro tự nói với mình khi ông đưa hai con gồm con trai Jun và con gái Hotaru trở về nơi mà ông từng bỏ đi. Sau bao năm lăn lộn bon chen giữa đô thị, bản thân đã gần như quên mất việc vun đắp cho gia đình. Hậu quả là vợ ông ngoại tình, hai con cảm thấy xa lạ với cha. Bộ phim truyền hình “Mùa tuyết tan” dẫn dắt khán giả theo dõi số phận của ba nhân vật trải qua 21 năm, với những tình tiết chậm rãi mà sâu sắc, diễn xuất trầm tĩnh và cảm động của dàn diễn viên chính và khung cảnh đẹp như trong mơ ở miền quê cực Bắc đảo Horkaido .
Phim áp dụng những thủ pháp điện ảnh truyền thống về những thành viên trong một gia đình thiếu vắng người mẹ. Rời bỏ Tokyo náo nhiệt, hai đứa trẻ lớn lên và người cha già đi ở miền quê hẻo lánh. Đi cùng với năm tháng là tình thân gia đình dần lớn lên và những câu chuyện hình thành nhân cách của hai đứa trẻ trong những cuộc vật lộn với thiên nhiên khắc nghiệt, với cuộc sống thiếu tiện nghi ở miền quê và với nhiều mối quan hệ phức tạp giữa người và người. “Mùa tuyết tan” đã được phát sóng gần nửa chặng đường và khán giả màn ảnh nhỏ rơi nước mắt hoặc cùng cười vui với nhân vật và những diễn biến của phim. Có lúc, khán giả cảm thấy ấm áp khi cô em gái Hotaru lặng lẽ đứng cạnh anh trai Jun giữa cơn mưa tuyết, như một nơi nương tựa vững chắc cho Jun khi gia đình người bạn gái mà cậu thầm quý mến đột ngột rời bỏ quê nhà trong đêm. Hình ảnh ba cha con vui vẻ tung tăng chạy nhảy giữa cánh đồng ngập tràn cỏ hoa sau những ngày dài tuyết phủ cũng để lại ấn tượng khó phai trong lòng người xem.
67 tập phim “Mùa tuyết tan” được thực hiện trong 21 năm và khán giả chứng kiến dàn diễn viên chính lớn lên theo nhân vật. Ê-kíp diễn viên được giữ nguyên như một mạch cảm xúc nối tiếp không dứt. Phim còn thể hiện ước mơ nối lại những đổ vỡ trong mối quan hệ gia đình trong xã hội hiện đại. Dù phim được phát sóng kéo dài trong 21 năm, nhưng vẫn đạt tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử truyền hình Nhật Bản. Nội dung phim còn được đưa vào giảng dạy trong chương trình giáo khoa bậc trung học cơ sở. Chỉ tiếc là khi phát sóng trên VTV1, phim bị xen quảng cáo quá nhiều, làm loãng không gian đậm chất điện ảnh và văn hóa đặc trưng. Mặt khác, việc lồng tiếng cho các nhân vật trong phim được thực hiện chưa tốt, gây khó chịu cho người xem.
Xuân Viên