07/07/2012 - 20:34

Mùa thi

       NHẬT HỒNG


Đứa học trò quê
gói các môn học vào trong trí nhớ
ngồi vào phòng thi mà đầu óc vẫn còn
   ở thửa ruộng bờ ao
móng chân còn nhuốm phèn chưa tẩy sạch
đeo dính bên mình với những ước ao

Mười hai năm dài đăng đẵng
ước mơ nào ở phía kia réo gọi
hy vọng nào bên nọ chờ mong
lời của thầy
lời của cô nhắc nhớ
tình của cha
tình của mẹ hiện hữu trong lòng

Thời gian nhích dần đến đích
áp lực
lo lắng
băn khoăn
trôi qua nhẹ nhõm

Cha mẹ đón con ở cửa trường thi
với ánh mắt mang nhiều dấu hỏi
kỳ thi quyết định thắng thua số phận đời người
nụ cười con gái quê vẫn tươi
tự tin
lối vào đại học thênh thang rộng
có bóng dáng những đứa học trò chân lấm tay bùn
chưa tẩy hết hôm qua.

Chia sẻ bài viết