23/05/2009 - 13:20

“Chuộc lỗi” (ATONEMENT)

Một phim tình cảm lãng mạn hay

Hai chị em nhà Tallis.
Nguồn:
www.boxofficemojo.com

Phim là câu chuyện tình lãng mạn pha lẫn bi kịch của số phận một con người lồng trong số phận nước Anh. Phim đạt doanh thu 129 triệu USD và rất nhiều giải thưởng - một thành công của đạo diễn trẻ Joe Wright khi chuyển thể tác phẩm văn học cùng tên từng đoạt giải Booker Prizer 2001 của nhà văn Ian McEwan. Phim đã nhận được 1 giải Oscar cùng 6 đề cử, 2 Quả cầu vàng và rất nhiều giải thưởng khác của Anh và Mỹ. “Chuộc lỗi”  chiếu trên HBO vào 14 giờ thứ bảy 23-5; 4 giờ và 16 giờ Chủ nhật 24-5.

Bối cảnh chính của phim là nước Anh trước thế chiến thứ II, xoay quanh cuộc đời hai chị em nhà Tallis là Cecilia (Keira Knightley) và Briony (Saoirse Ronan), con một gia đình quý tộc giàu có và chàng trai trẻ Robbie Turner (James McAvoy), con người quản gia.

Cecilia thầm yêu chàng trai Robbie với những e ấp và xúc cảm của tuổi mới thành niên. Tuy chỉ mới 13 tuổi nhưng Briony cũng có tình cảm với Robbie. Chứng kiến mối tình giữa Robbie và chị gái, một mối ghen hờn như bốc cháy trong tâm trí cô bé. Như một đứa trẻ không có được món đồ chơi, Briony muốn không ai được có nó, kể cả người chị mà cô rất yêu quý. Và rồi Briony đã làm một việc mà cả đời cô phải hối tiếc. Trong một lần nhà Tallis xảy ra sự cố: chị họ của Briony là Lola bị cưỡng hiếp thì Briony - do lòng ghen tuông thúc đẩy đã khai gian với cảnh sát rằng đã thấy Robbie rời khỏi hiện trường vụ án. Lời khai của một cô bé ngây thơ luôn được mọi người tin tưởng. Thế là tương lai tươi sáng của một con người đã bị hủy hoại vì lời nói dối của cô bé Briony: Robbie bị bắt và bị cầm tù, chị cô cũng không nhìn mặt em gái mình nữa. Chiến tranh nổ ra, sau hơn 4 năm tù, Robbie tình nguyện sung quân sang Pháp. Tại đây anh luôn chứng tỏ mình là con người can đảm.

Briony lớn lên trong niềm hối hận và day dứt, cố gắng chuộc lại lỗi lầm bằng cách xin đi làm y tá phục vụ cho thương binh. Cô làm việc và viết miệt mài, thoảng ra cô mới gặp lại một vài người thân. Trong một lần gặp gỡ Lola, Briony hiểu ra sự thật về vụ án năm xưa, kẻ thủ ác chính là bạn của anh trai cô. Cảm xúc hối hận lên cực điểm, cô tìm đến chị gái mình để kể rõ sự thật. Tại đây cô gặp lại Cecillia và cả Robbie, vừa từ chiến trường trở về, sau khi hiểu rõ nguồn cơn thì cả hai cũng tha thứ cho Briony. Briony tự hứa sẽ đền đáp lại lỗi lầm năm xưa và bù đắp cho 2 con người cô yêu mến...

Qua bàn tay của đạo diễn Joe Wright (khi làm phim này, anh chỉ mới 35 tuổi), câu chuyện được thể hiện rất hoàn hảo bằng ngôn ngữ điện ảnh, nhận được đề cử Oscar cho phim xuất sắc nhất. Tất cả các trường đoạn trong phim thể hiện được câu chuyện tình tha thiết kiểu văn học nhưng không lê thê nhàm chán. Vai Cecillia của Keira Knightley là vai diễn tốt nhất của cô, thể hiện được cô tiểu thư với một tình yêu nồng cháy, người yêu vẫn giữ trọn tình cảm chung thủy qua thăng trầm cuộc đời đã khiến cô có được một đề cử Quả cầu vàng cho vai nữ chính. James McAvoy trong vai chàng trai trẻ Robbie, với gương mặt có phong cách Anh điển hình, McAvoy thể hiện rất tốt các cảm xúc. Về nhân vật Briony, có 2 diễn viên thể hiện nhưng vai Briony lúc nhỏ do Saoirse Ronan diễn rất ấn tượng, hứa hẹn một tương lai tốt đẹp cho cô bé.

Phim được giới phê bình điện ảnh đánh giá rất cao, đứng trong topten các phim hay nhất năm 2007 của rất nhiều tờ báo lớn như Los Angeles Times, TIME Magazine, Chicago Sun-Times, The Washington Post... Một số nhà phê bình còn cho đây là phim tình cảm lãng mạn hay nhất kể từ “Titanic” đến nay.

THỤY THẢO

Chia sẻ bài viết