16/08/2016 - 08:39

Một người tử vong do ngạt khí độc dưới hầm tàu cá

Ngày 15-8, ông Hồ Văn Tấn, Chủ tịch UBND thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương (Kiên Giang), cho biết, bốn trong số năm nạn nhân đã may mắn trở về nhà trong tình trạng sức khỏe ổn định sau vụ rò rỉ khí gas trên tàu cào cá cơm xảy ra trên địa bàn đêm 14-8.

Theo đó, khoảng hơn 23 giờ đêm 14-8, nhận được tin báo có người bị nạn trên tàu đánh bắt hải sản trên biển, xe cứu thương đã đến ngay địa điểm Cảng cá Ba Hòn để kịp đưa năm người vào cấp cứu. Tại đây, các nạn nhân được các bác sĩ cấp cứu, nhưng một người đã tử vong. Đó là ông Võ Văn Hải (51 tuổi, ngụ huyện An Minh). Theo các bác sĩ cho biết, ông Hải bị ngạt đầu tiên, ngất xỉu úp mặt xuống đáy hầm còn khoảng 2cm nước, khi đưa vào Bệnh viện tim đã ngưng thở từ trước đó nên không qua khỏi, bốn người còn lại bị nhẹ đã được cho xuất viện.

Ông chủ tàu đánh bắt cá cơm KG 93232 TS Trần Trung Hiếu kể lại, tối 14-8, tàu của ông đánh bắt cá cơm vùng biển huyện Phú Quốc trên đường trở về Ba Hòn thì thấy tàu có nhiều nước nên kêu ông Hải đem máy bơm xuống hầm ở phần mũi tàu bơm nước ra ngoài thì bị ngạt khí ngất xỉu. Thấy vậy, bốn ngư phủ bao gồm: Hồ Trọng Phú (ngụ Ô Môn, TP Cần Thơ), Mai Hồng Biên, Mai Hồng Việt, Lại Văn Luận (cùng ngụ huyện Kiên Lương), xuống ứng cứu đều bị ngất xỉu. Liền đó, ông Hiếu hô hoán lên để mọi người trên tàu kịp cứu những người bị nạn. Thế nhưng, sợ bị khí độc sẽ tiếp tục làm ngất xỉu, nên các ngư phủ trên tàu dùng thang thả xuống hầm rồi đưa quạt máy quạt cho hơi khí độc bay bớt ra ngoài. Sau đó, các ngư phủ ứng cứu bằng cách buộc dây chặt vào cơ thể để những người đứng phía trên thả xuống khoang tàu. Để tránh bị ngạt khí, những người còn lại phải thực hiện động tác nín thở để buộc dây vào từng nạn nhân kéo lên rồi đưa ngay vào bệnh viện gần đó cấp cứu.

PHƯƠNG ANH

Chia sẻ bài viết