12/02/2011 - 10:24

Manchester United - Manchester City, ngày 12-2

"Man Xanh" có chớp thời cơ?

Chuỗi 24 trận bất bại của Manchester United (M.U) vừa bị Wolves chấm dứt. Còn Manchester City (Man Xanh) đang vùng lên mạnh mẽ trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Trận derby thành Manchester trên sân Old Trafford hứa hẹn nảy lửa.

 Carlos Tevez (phải) đang “làm mưa làm gió”...  Ảnh: AP
 

Còn quá sớm để nói phong độ của M.U chững lại chỉ sau trận thua 1-2 trên sân của Wolves. M.U vẫn là đội bóng dày dạn kinh nghiệm, nhiều ngôi sao đang tỏa sáng như: Berbatov, Rooney, Nani... Họ giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng, hơn đội thứ nhì Arsenal 4 điểm và đội thứ 3 M.C 5 điểm. Tuy nhiên, sau trận thua một đội bóng bình thường khiến tâm lý của các cầu thủ M.U dù sao cũng bị ảnh hưởng. Đáng lo nhất là trận thua đó báo hiệu sự khủng hoảng lực lượng nơi hàng phòng ngự của “Quỷ đỏ” vì trung vệ Rio Ferdinand chấn thương khi đang khởi động trước trận đấu với Wolves và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần; hai hậu vệ trẻ Evans và Smalling cũng chấn thương. Hàng trung vệ khi chỉ còn Vidic “lành lặn”, khiến HLV Alex Ferguson sẽ phải sử dụng Brown - cầu thủ hầu như chỉ ngồi ghế dự bị từ đầu mùa và suýt phải rời sân Old Trafford ở kỳ chuyển nhượng vừa qua. Áp lực tâm lý của trận derby này đang đè nặng lên các cầu thủ M.U bởi nếu sẩy chân, họ sẽ trao cơ hội cho Arsenal, M.C vượt lên.

Mấy mùa giải qua, dù “Man Xanh” tăng cường binh hùng tướng mạnh, nhưng chưa đủ để “lật đổ” đội bóng cùng thành phố tuy khoảng cách trình độ giữa hai đối thủ này ngày càng được rút ngắn. Với đội hình hùng mạnh, có thể thấy lối chơi của Manchester City ngày càng kết dính. Họ đang hưng phấn tinh thần sau trận thắng 3-0 trước West Brom. Nếu thắng “Quỷ đỏ”, M.C sẽ khẳng định khả năng tranh chấp ngôi vô địch. Đó cũng là yếu tố thổi “lửa” vào tinh thần thi đấu của họ. Những ngôi sao của M.C như Tevez, Dzeko... đang sung sức - bởi không thi đấu cùng đội tuyển quốc gia ở loạt trận giao hữu giữa tuần. Mũi nhọn nguy hiểm nhất của “Man Xanh” là tiền đạo Carlos Tevez người Argentina. Anh vừa lập một hat-trick vào lưới West Brom, nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 18, đứng thứ 2 trong danh sách “Vua phá lưới”. Carlos Tevez còn rất hiểu lối chơi của M.U bởi anh từng khoác áo của “Quỷ đỏ”.

M.U được thi đấu trên sân nhà, nhưng với đội hình “sứt mẻ” còn M.C đang hừng hực khí thế. Dự đoán: M.C thắng.

L.H.G

Chia sẻ bài viết