02/06/2012 - 17:30

Thơ * MAI MỘNG TƯỞNG

Mãi còn trong nhau

Dù thế nào đi nữa
Ta vẫn còn trong nhau
Nhìn vào đáy mắt sâu
Mà thấy lòng rưng rức
Những tháng ngày cơ cực
Theo dĩ vãng lùi xa
Nhớ lại tháng năm qua
Lại thấy lòng xao động
Tình yêu nhiều mơ mộng
Nối hai miền yêu thương
Như ngọn cỏ chờ sương
Mình mong nhau biết mấy
Xa cách nhau đến vậy
Mà không hề chia xa
Dù năm tháng đi qua
Và... thế nào đi nữa
Hãy giữ nguyên ngọn lửa
Cho tình mãi ấm êm
Như ngày nối với đêm
Ta không rời nhau được
Thỏa lòng bao mong ước
Theo tháng ngày thăng hoa

Chia sẻ bài viết