31/05/2008 - 22:02

Thơ

Lưu luyến Cồn Khương

NGUYỄN THANH TOÀN

Cùng em qua chơi Cồn Khương
Áo hồng thướt tha trong gió
Long lanh mắt huyền rạng rỡ
Tiếng em cười giòn thơ ngây

Tiềm năng vùng đất miền Tây
Đang chờ dựng xây khai thác
Gió đưa bồng bềnh giọng hát
Miên man điệu lý, câu hò

Khu đô thị mới nên thơ
Chuyển mình từ trong nét vẽ
Biệt thự mọc lên bề thế
Đứng nhìn mặt nước lăn tăn

Cánh diều no gió tung tăng
Con cá đớp mồi vội vã
Ôi! Bình yên thơ mộng quá
Tự dưng thấy lòng nao nao

Tình yêu bàng hoàng ta trao
Bên em cuộc đời rộng mở
Nắm tay đinh ninh lời hứa
Cồn Khương đôi đến hẹn, tìm về...!

Chia sẻ bài viết