10/05/2008 - 21:41

Thơ

Lục bình ơi!

* ĐẶNG HOÀNG THÁM

Lục bình trôi mãi về đâu ?

Đời như giòng nước chở sầu hỡi em !

Cánh hoa xưa tím nỗi niềm

Tình yêu xưa tím cả miền nhớ mong

Ngây thơ cỏ nội hoa đồng

Ai gieo ánh mắt cho lòng ngất ngây ...

Tình như gió thoảng xa bay

Người thương đâu mất tháng ngày buồn tênh!

Lối về đường đất gập ghềnh

Đêm nghe cây lá nhà bên ru sầu

 

... Chiều thu phai nắng nhạt màu

Vàng bông ngâu rụng bên cầu trăng treo

Em đi, từ ấy quê nghèo

Có tôi thơ thẩn ngóng theo lục bình

Đóa hoa tím trôi vô tình !

Sông xưa tôi đứng một mình với tôi.

Chia sẻ bài viết