04/03/2012 - 09:52

Thơ * PHAN THÀNH MINH

Lòng mẹ

Trong lòng biển còn nỗi nhớ thương
Trong lòng người còn niềm đau mất mát
Trong lòng mẹ có ba ngàn hòn đảo Việt

Rưng rức nhớ thương mãi lòng quê
Cay đắng ngậm ngùi mãi lòng biển
Trong lòng ta còn ngọn sóng trắng

Mẹ Việt Nam ơi

Bao nhiêu đứa con lấy sóng đắp lên người
Bao nhiêu con tàu lấy trùng dương làm bến nghỉ
Bao nhiêu người vợ lấy cô đơn làm chung thủy

Nước mất nhà tan
Những chàng trai vẽ nước non từ chấm nhà giàn
Cờ Tổ quốc mãi tung bay trên sóng

Những con tàu vẫn ra khơi vào lộng
Máu chảy ruột mềm
Đất liền nắm níu Hoàng Sa Trường Sa

Ba ngàn đảo yêu thương
Ba ngàn núm ruột mẹ già
Tổ quốc dầm mưa dãi nắng

Những đứa con đứng canh trời giữ biển
Mẹ nằm lưng dựa Trường Sơn
Trong lòng người ăm ắp nhớ thương.

 

Chia sẻ bài viết