Sau buổi đầu tiên ra mắt với cuộc đối thoại thú vị về nghề báo tối 19- 6 -2008, chương trình “Khi người ta trẻ” phát trên kênh VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam đã được nhiều bạn đọc trong nước - nhất là giới trẻ - quan tâm với nhiều hứng thú. Tối nay, 24-7-2008, lúc 20 giờ, trong lần ra mắt thứ hai, “Khi người ta trẻ” tháng 7-2008 hứa hẹn sẽ đem đến nhiều điều thú vị cho khán giả thông qua cuộc đối thoại về chủ đề nghiệp cầm ca giữa NSND Trần Hiếu và ca sĩ trẻ Tùng Dương.
 |
NSND Trần Hiếu. |
Như mục tiêu và định hướng mà những người thực hiện chương trình đã công bố trong lần ra mắt đầu tiên, “Khi người ta trẻ” mang đến những thông điệp về tình yêu, lẽ sống; về con đường phấn đấu, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội. Không chỉ thế, nó còn chuyển tải đến người xem những xúc cảm, ưu tư, hy vọng của những người đã và đang cùng hoạt động trong một lĩnh vực hoặc có chung mối quan tâm về một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Đó là sự sẻ chia, dìu dắt; là sự đối thoại thẳng thắn, bộc trực, cởi lòng của một bên là người đại diện cho tuổi trẻ với một bên là người đại diện cho lớp người cao tuổi đã thành danh. Dù chính kiến, tình cảm, nhận thức về cuộc sống, nghề nghiệp có khác nhau, nhưng họ có điểm chung khi ngồi tại trường quay S10- Đài Truyền hình Việt Nam: cùng hướng đến Chân- Thiện -Mỹ trong cuộc sống.
Tối nay, đại diện cho lớp nghệ sĩ “gạo cội” trong làng ca nhạc Việt Nam là NSND Trần Hiếu. Nhắc đến Trần Hiếu (anh ruột nhạc sĩ Trần Tiến, thân sinh ca sĩ Trần Thu Hà) rất nhiều người nhớ ngay đến một nghệ sĩ với chất giọng nam trầm hiếm có. Ông bắt đầu đi hát từ năm 11 tuổi, đã hơn 20 lần đi vào những nơi chiến tranh ác liệt nhất để đem “tiếng hát át tiếng bom” phục vụ bộ đội, nhân dân- phục vụ kháng chiến. Những bài hát đã từng làm ông vang bóng một thời như: Lãnh tụ ca, Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính, Con Voi, Hò kéo pháo... NSND Trần Hiếu còn đóng nhiều vai chính trong các vở nhạc kịch Việt Nam và nước ngoài như: Người tạc tượng, Ruồi Trâu, Eugene Oneguine...; giảng dạy thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội; tham gia biên soạn nhiều công trình về âm nhạc. Ông đã góp phần đào tạo nhiều giọng ca vàng như: Trọng Tấn, Tấn Minh... Ngoài ra, ông cũng đã từng làm MC trong chương trình Lăng kính thông minh và một số chương trình khác...
Còn Tùng Dương (tên thật là Nguyễn Tùng Dương) là ca sĩ thuộc thế hệ 8X (sinh năm 1983). Dù còn trẻ cả tuổi đời và tuổi nghề ca hát nhưng Tùng Dương đang chiếm được cảm tình của nhiều khán giả- nhất là khán giả trẻ- với giọng hát mang phong cách nhạc Jazz hiện đại pha âm hưởng dân ca.
 |
Ca sĩ Tùng Dương. Ảnh: nfonews.net |
Nếu nhìn vào bề dày thành tích này, hẳn nhiều người sẽ không khỏi phân vân: Liệu sự chênh lệch về tuổi tác (NSND Trần Hiếu năm nay 72 tuổi; Tùng Dương 25 tuổi) có tạo ra những độ chênh về cảm xúc, về nhận thức, về mục tiêu khiến “bậc tiền bối” và “kẻ hậu sinh” có những điều sẽ khó dung hợp trong nghề ca hát? Câu trả lời sẽ có sau khi trải qua 120 phút của chương trình tối nay. Nhưng với những gì đã được thể hiện qua cuộc đối thoại cởi mở, thẳng thắn, chân thành giữa nhà báo lão thành Hữu Thọ và nhà báo trẻ Trần Vũ Nguyên (Báo Sài Gòn Tiếp Thị) trong lần ra mắt Chương trình “Khi người ta trẻ” ngày 19-6 vừa qua, chắc hẳn những người đã từng xem sẽ háo hức chờ đón cuộc đối thoại, trò chuyện tiếp theo giữa NSND Trần Tiến và chàng ca sĩ 8X Tùng Dương.
Đây không phải là cuộc đối thoại tay đôi giữa NSND Trần Tiến và ca sĩ Tùng Dương mà còn có nhiều câu hỏi tương tác do khán giả xem truyền hình trực tiếp cùng một số thí sinh đang tham dự Sao Mai Điểm hẹn 2008 đặt ra cho các nhân vật tham gia đối thoại. Sự tương tác ấy nhằm tạo ra sự đồng cảm giữa 2 thế hệ: để lớp trẻ hôm nay hiểu, tự hào và vững tin nối tiếp truyền thống mà thế hệ cha anh đi trước đã xây dựng nên; để thế hệ cha anh có dịp ôn lại thời tuổi trẻ đầy gian khổ nhưng hào hùng của mình, truyền thụ những kinh nghiệm, gửi gắm niềm tin vào lớp trẻ trong cuộc sống hôm nay.
Tối nay, người xem sẽ nghe NSND Trần Hiếu và ca sĩ Tùng Dương trải lòng. Đâu là những ước vọng của họ? Hãy chờ xem! Trong một lần trả lời phỏng vấn gần đây, NSND Trần Hiếu đã tâm sự: “Tôi có mải mê ham muốn gì nhiều đâu. Chỉ hát và dạy, chức danh không cần, địa vị không có. Cái sướng là không phải lao vào bon chen chuyện cơm áo gạo tiền, danh vị”. Còn Tùng Dương thì: “Trong một vườn hoa muôn ngàn sắc, mỗi người sẽ chọn cho mình một bông hoa riêng. Bạn bè tôi có những người đi theo phong cách nhạc trẻ và đã có rất nhiều thành công. Tôi tin con đường của mình rồi cũng sẽ thế”.
Vâng, khi người ta (dù trẻ hay già) muốn vững bước đi tới đều cần phải có niềm tin!
HIỀN DUNG