28/03/2009 - 10:00

“Vị vua cuối cùng của Scotland” (The last King of Scotland)

Lịch sử được thể hiện xuất sắc

Dựa vào cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Giles Foden, phim nói về nhân vật Amin, tổng thống Uganda giai đoạn 1971 đến 1979, từ người hùng của dân tộc thành kẻ tội đồ của đất nước. Dù kinh phí rất thấp (6 triệu USD) nhưng phim đã thu về hơn 48 triệu USD cùng 1 giải Oscar và rất nhiều giải thưởng khác là thành công của đạo diễn người Scotland Kevin Macdonald… Phim chiếu trên StarMovies vào 12 giờ 40 thứ bảy 28-3.

Câu chuyện được kể thông qua góc nhìn của chàng trai Nicholas (James McAvoy) vừa tốt nghiệp bác sĩ, chán cảnh gia đình chỉ muốn chu du đây đó đã ngẫu hứng quyết định đến Uganda. Đến đất nước nghèo xơ xác ngay sau ngày trải qua một cuộc binh biến, Nicolas được chứng kiến sự ái mộ của nhân dân đối với vị Tổng thống Amin (Forest Whitaker)- một vị tướng rất ghét thực dân Anh- và điều đó đã gieo vào lòng chàng trai non nớt mối hảo cảm.

Nguồn: www. boxofficemojo. com
 

Cơ duyên đến với Nicolas khi anh có dịp chữa trị cho Amin ngay sau một tai nạn. Tình bạn và mối liên kết giữa 2 con người nảy nở, Nicolas trở thành bác sĩ riêng cho tổng thống và cũng là cố vấn đặc biệt. Ảo tưởng của chàng trai trẻ qua nhanh, khi càng ngày anh càng cảm thấy những gì mình tin tưởng nơi vị tổng thống vui vẻ, hoạt bác kia chưa hẳn là sự thật. Tính đa nghi của tướng Amin đã đẩy ông ta trở thành con người tàn bạo, sẵn sàng tiêu diệt những kẻ trái ý mình, đẩy đất nước Uganda chìm trong bầu không khí khủng bố với các vụ mất tích, thủ tiêu diễn ra hàng loạt. Nhưng ông ta vẫn khéo léo đánh bóng mình trên trường quốc tế bằng hình ảnh người tiên phong chống thực dân Anh.

Không còn chịu nổi tình trạng ấy, bác sĩ Nicolas bức xúc vì với tư cách cố vấn anh cũng đã phần nào tiếp tay cho tội ác, nên quyết định trốn chạy khỏi Uganda. Bằng cách tịch thu hộ chiếu một cách thô bạo Amin muốn giữ Nicolas lại như một tay chân thân tín và còn một lý do nữa là Nicolas đã dây vào mối tình éo le với người... vợ lẽ của Amin. Chuyện đó không thể qua khỏi cặp mắt tinh đời của con cáo già quỷ quyệt, Amin đã trả thù đôi tình nhân một cách vô cùng tàn bạo. Anh chàng bác sĩ non nớt kia làm thế nào để thoát ra khỏi gông cùm của tên bạo chúa, để lên tiếng cho cả thế giới biết sự thật của một tên độc tài ...

“Vị vua cuối cùng của Scotland”- tên bộ phim- chính là câu nói cửa miệng của tướng Amin. Chính vì lẽ đó ban đầu dư luận quốc tế và chính người dân Uganda cảm thấy tự hào về viên tướng võ biền, nhưng rất có tài hùng biện này. Diễn xuất của Forest Whitaker trong vai bạo chúa Amin thể hiện tính cách thèm khát quyền lực và cực kỳ đa nghi. Còn James McAvoy cũng có một đề cử cho diễn viên phụ xuất sắc khi anh thể hiện ấn tượng bác sĩ Nicolas nhẹ dạ cả tin, đau khổ vì vô tình tiếp tay cái ác.

Thời điểm ấy, dàn diễn viên gồm Forest Whitaker và James McAvoy không mấy tên tuổi, nhưng đạo diễn Kevin đã “phù phép” tuyệt vời để mang lại thành công về cả doanh thu và 1 giải Oscar, 34 giải thưởng các loại. Qua bộ phim này, Forest Whitaker và James McAvoy có cơ hội mở toang cánh cửa Holywood với nhiều dự án tiếp theo.

Các nhà bình luận đều khen ngợi bộ phim qua cách thể hiện lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh xuất sắc, hấp dẫn, thể hiện khá trung thực lịch sử.

THỤY THẢO

Chia sẻ bài viết