19/05/2009 - 09:28

Phim "Ngõ vắng"

Lại nói về "cái giá của hạnh phúc"

Bà Hải (Mỹ Dung), ông Hải (Thanh Điền), Nương (Diễm Châu) trong phim. Ảnh: dienanh.net

Phim truyền hình Việt Nam “Ngõ vắng” dài 48 tập, đang phát sóng lúc 20 giờ vào thứ hai, thứ ba, thứ tư hàng tuần trên kênh VTC9 Let’s Việt. Phim đề cập đến những số phận con người trên bước đường đi tìm hạnh phúc và giá trị đích thực của cuộc sống.

Các nhân vật trong phim đều xuất thân từ một làng quê nghèo ở Nam bộ và mỗi người đều gặp nhiều chông gai, trắc trở. Điển hình là gia đình ông bà Hải: Toàn là con trai đầu, vì thất chí trong chuyện tình cảm mà suốt ngày tụ tập với bọn lưu manh ăn chơi, nhậu nhẹt, rồi vào tù vì tội ăn trộm bò; Như lấy nhầm gã chồng táng tận lương tâm, bắt cô ra đứng đường làm điếm để lấy tiền ăn chơi, hút chích; Hằng đã qua một đời chồng và có con riêng nên khi bước thêm bước nữa phải chịu đựng sự khinh ghét của mẹ chồng và sống như người ở không công; Tâm một chân bị tật do tai nạn giao thông, lại bị vợ lừa bán đất hương hỏa rồi ôm tiền trốn theo tình nhân; Nương là con gái út, xinh đẹp, trong sáng, yêu Phúc nhưng bị gia đình hai bên cấm cản vì anh của cô ăn trộm bò nhà Phúc. Phúc bị gia đình đưa lên Sài Gòn học cũng là lúc Nương biết mình có thai. Cô trốn nhà lên thành phố ở với Phúc chờ ngày sinh nở. Thế nhưng, Phúc bị cuốn vào lối sống phồn hoa đô thị, yêu người khác và phụ bạc Nương.

Trong cái làng quê ấy còn những cô gái quê xinh đẹp nhưng bị đẩy vào con đường nhơ nhuốc như: My- người yêu của Toàn- sau khi bị cha mẹ ép buộc phá thai và không lấy được người mình yêu, cô lên thành phố làm nhân viên mát- xa trong một khách sạn lớn, dần dần trở thành gái bao chuyên nghiệp. Tiên theo My đi làm vì chiều ý mẹ. Khi bị khách sàm sỡ, Tiên dứt khoát bỏ về quê, nhưng rốt cuộc cô phải quay lại với nghề này để kiếm tiền trả nợ vì em trai đụng xe chết người phải bồi thường số tiền lớn.

Mạch phim chậm nhưng không quá rề rà, các sự kiện được thắt, mở nút khá hợp lý. Dàn diễn viên diễn xuất đồng đều. Hình ảnh nông thôn Nam bộ trong phim được trau chuốt, chọn lọc kỹ nên chân thực và sinh động.

Điểm đáng tiếc của bộ phim là một số tình tiết, tính cách, hành động của nhân vật chưa thuyết phục. Người xem không hiểu sao Như bị chồng đánh đập, hành hạ dã man, bị ép làm điếm kiếm tiền nuôi hắn ăn chơi, hút chích mà vẫn cam chịu cuộc sống tủi nhục đó, trong khi cô hoàn toàn có thể tự giải thoát cho mình? Lý do chồng cô luôn đem con gái của hai người ra dọa (dù con gái cô đang được ông bà ngoại nuôi dưỡng ở quê) hoặc sẽ về quê đốt nhà cha mẹ cô - rất khiên cưỡng và không thuyết phục! Hay nhân vật Tiên có sự thay đổi quá nhanh: từ một cô gái quê hiền lành nhanh chóng trở nên thủ đoạn, hại người, kể cả giựt bồ của My dù My là bạn và là người ơn... Dường như phim hơi tham khi xây dựng quá nhiều nhân vật và hầu như đều là nhân vật chính nên khiến người xem bị rối, khó theo dõi...

Dù sao, “Ngõ vắng” cũng là bộ phim truyền hình lôi cuốn được khán giả qua từng tập phim. Thông điệp của phim rất rõ ràng: “Hạnh phúc không dễ tìm, nhưng vẫn hiện hữu quanh ta. Chỉ cần biết vượt qua những chông gai, biết đứng lên sau những lần vấp ngã, con người sẽ chạm tới hạnh phúc”- qua kết cuộc của từng nhân vật: Nương vượt qua nỗi đau và trở thành diễn viên điện ảnh, Như tìm được hạnh phúc khi về chung sống với người đàn ông thật sự yêu thương cô, Tâm học được nghề sửa xe và có thể kiếm tiền nuôi con, Toàn đã hối cải sau những năm tháng ở tù... Những người xấu như Tiên, Phúc, chồng Như, vợ Tâm... đều trả giá cho những tham vọng và tội lỗi của mình.

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết